Chồng đưa vợ đi khám thai nhưng vẫn không quên tán tỉnh gái khác.
Hoa Lê Văn Hưu ở Hà Nội kết hôn với hy vọng chồng mình, Thành, sẽ thay đổi sau khi có gia đình. Tuy nhiên, cô thất vọng khi anh vẫn giữ thói quen mê gái, dù đã có vợ. Thành không đẹp trai nhưng rất khéo ăn nói, luôn thu hút nhiều cô gái xung quanh. Hoa đã phải chịu đựng tính cách này suốt thời gian yêu nhau, và chỉ quyết định kết hôn vì quý mến gia đình tốt bụng của Thành. Sau một năm chung sống, cô vẫn mòn mỏi mong chờ sự thay đổi nơi chồng, nhưng anh vẫn thản nhiên bỏ rơi cô để giúp đỡ những người khác, khiến Hoa thường xuyên khóc vì buồn.
Dù biết rõ thói tán gái của chồng, Hoa vẫn rất phiền lòng. Cô chia sẻ: "Tôi không can thiệp vào những tin nhắn hay cuộc gọi của anh, nhưng tôi mệt mỏi với thói quen quá đà của anh, đặc biệt khi anh nhìn gái đẹp như 'ăn tươi nuốt sống'." Hoa nhớ lại một lần, khi đang đưa vợ đi khám thai, Thành bỗng phanh xe để giúp một cô gái xinh đẹp gặp sự cố, rồi nhanh chóng trao đổi số điện thoại với cô ta. Sau đó, anh vui vẻ nói với Hoa rằng anh chỉ giúp đỡ cô gái vì cô ấy mặc váy ngắn. Mấy ngày sau, họ có buổi hẹn hò kỷ niệm ngày yêu nhau tại một khách sạn.
Thành đang ngồi tay trong tay với vợ Hoa thì bỗng đứng dậy chạy đến chỗ nhóm cô gái váy ngắn đang trò chuyện. Anh nhặt hạt cơm trên tóc một cô và cười tán tỉnh: “Anh sợ không nhặt kịp, tóc em rối nhưng vẫn xinh như Hằng Nga”. Hoa cảm thấy lạ khi thấy chồng hơn 30 tuổi mà lại vô tư như vậy, không để ý đến vợ đang tức giận. Dù buồn nhưng Hoa tự an ủi rằng anh yêu thương gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi Hoa phát hiện Thành nhắn tin và hẹn hò với một cô gái khác, không chỉ dừng lại ở những lời nói suông mà còn chủ động tán tỉnh và hẹn hò.
Hoa cảm thấy buồn bã khi chồng, Thành, thường xuyên châm chọc cô trong khi cô đang mang thai. Anh ca ngợi những cô gái khác và gọi vợ là "Gấu già độc ác". Khi Hoa góp ý, Thành lại tỏ ra khó chịu và cho rằng cô xâm phạm đời tư của anh. Dù anh nói chỉ đùa vui, nhưng tính cách của Thành không thay đổi cho đến khi Hoa bị động thai. Cô rơi vào trầm cảm, lo sợ chồng sẽ bỏ rơi mình. Một ngày, vì căng thẳng, Hoa không ăn uống và phải nhập viện. Khi biết nguyên nhân sức khỏe của vợ, Thành nhận ra lỗi của mình và bắt đầu có sự thay đổi.
Thành nhận ra thói quen tán gái và những lời lẽ mập mờ với người khác là sai lầm, không tôn trọng vợ. Anh hiểu rằng hành động này không chỉ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn có thể tác động đến đứa con sắp chào đời, khiến anh lo lắng.


Source: https://afamily.vn/dua-vo-di-kham-thai-chong-van-tranh-thu-tan-gai-2013918171659572.chn