Chồng em là con rể.
Em mới lập gia đình được 8 tháng và hiện đang sống cùng bố mẹ. Chồng em chưa có việc làm, nên gia đình tạo điều kiện cho anh mở cửa hàng điện thoại nhỏ. Em vẫn đang học và chuẩn bị đi làm. Thời gian đầu mọi chuyện ổn, nhưng càng ở lâu, mối quan hệ giữa chồng em và bố mẹ càng căng thẳng do bố mẹ cảm thấy chồng em thiếu trách nhiệm. Họ cho rằng chồng em chỉ nói mà không hành động. Mặc dù bố mẹ cũng hỗ trợ cho vợ chồng em một số điều, em vẫn cảm thấy buồn vì không thể truyền đạt những cảm xúc của mình cho bố mẹ.
Nhà chồng và nhà mẹ em cách nhau gần 20km. Chồng em định mở cửa hàng cầm đồ ở đó. Thỉnh thoảng, anh ấy lại về nhà chồng lúc 6 giờ để gặp bạn bè, trong khi gia đình em coi trọng bữa cơm tối. Bố mẹ em lo lắng và hỏi em về điều này. Dù em đã góp ý với chồng là nên ăn cơm trước khi đi, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý và cho rằng không cần phải theo ý người khác. Em cảm thấy buồn và nói với chồng là sẽ chuyển về nhà chồng khi anh thuê được cửa hàng. Thực sự, em không muốn về đó vì cảm thấy cô đơn, và khi tới nhà chồng, anh thường để em ở nhà một mình.
Nhà chồng em không có internet, chỉ có TV, trong khi em chỉ có điện thoại, cảm thấy tủi thân. Dù khổ mấy em cũng phải về nhà chồng, không muốn bố mẹ thấy em như vậy. Bố mẹ chồng có điều kiện nhưng sống rất chi ly, trong khi bố em dù khó khăn vẫn chắt chiu lo cho vợ chồng em. Họ chỉ cho 50 triệu lúc cưới rồi coi như hết trách nhiệm. Em buồn và không biết làm sao để cải thiện cuộc sống. Em cũng cảm thấy ghét chồng vì tính hay nói, làm mất lòng tin với bố mẹ vợ, trong khi nhà chồng thì vô trách nhiệm.
Chồng em hiện không có việc làm và phải vay lãi hàng ngày để khởi nghiệp, trong khi bố mẹ chồng có khả năng giúp đỡ nhưng lại không làm vậy. Em không hiểu suy nghĩ của họ, đặc biệt khi bố chồng cho rằng để chồng em tự biết quý trọng tiền bạc. Em cảm thấy bế tắc và xấu hổ với gia đình mình, rất muốn về nhà chồng nhanh chóng. Mong mọi người cho em lời khuyên!




Source: https://afamily.vn/chong-em-o-re-20111129114316262.chn