Chồng giao toàn bộ lương cho mẹ, để vợ nuôi con và "bao" chồng, bình thản yêu cầu lắp điều hòa cho mẹ chồng tháng sau.
Người vợ luôn thương chồng, dù chồng nghèo hay giàu. Tuy nhiên, nếu chồng có tiền nhưng không chăm lo cho gia đình, đó lại là vấn đề khác. Mới đây, một bà mẹ hai con đã chia sẻ nỗi lòng trên mạng xã hội về việc chồng có lương nhưng lại để vợ nuôi con, thậm chí còn phải lo cho cả chồng. Chị tâm sự rằng sau 4 năm kết hôn và có hai con, chồng chị thường gửi tiền cho mẹ thay vì cho vợ. Gần đây, khi chồng xin việc, anh chỉ đưa tiền cho mẹ để trả nợ.
Em không đòi hỏi tiền chồng vì em cũng đi làm, nhưng nuôi hai đứa con rất vất vả, chồng không giúp gì, lương em lại đưa hết cho chồng. Hôm qua, trong bữa cơm, chồng bảo tháng sau mua điều hòa cho mẹ chồng, dù phòng chật hẹp chỉ đủ cho hai người lớn và một trẻ con. Mẹ chồng nói phòng chật, chồng bảo nằm đất cũng được. Sáng nay, chồng vẫn nhắc lại chuyện đó. Em một mình nuôi hai con, chồng không hỗ trợ, lại chỉ lo cho mẹ chồng, trong khi mẹ chồng vẫn có thu nhập. Em không biết phải nói gì với chồng nữa.
Đọc tâm sự của chị, chúng ta không biết nên nói gì. Trách thì không đành, nhưng cũng không thể không trách. Một phần lớn lỗi thuộc về chị khi không kiên quyết từ đầu, nhún nhường chồng quá mức. Chồng chị làm ra tiền nhưng lại đưa hết cho mẹ giữ, trong khi mẹ chồng không ốm yếu. Chị nuôi hai con và chồng, trong khi bản thân phải chịu đựng. Dù anh ta tệ bạc, chị vẫn chấp nhận, và điều này chỉ làm cho sự bạc bẽo ngày càng tăng. Đặc biệt, gần đây anh ta còn ra lệnh cho chị phải mua điều hòa cho mẹ chồng, khiến chị cảm thấy cuộc sống như nặng gánh thêm.
Anh ta không quan tâm đến nỗi khổ của chị, chỉ biết đòi hỏi vô hạn. Không chỉ không hỗ trợ tiền nuôi con, anh ta còn lấy tiền của chị, trong khi giữ tiền của mình. Một người như vậy thật khó thay đổi. Tuy nhiên, cách suy nghĩ và hành động của chị cũng cần xem xét. Anh ta yêu cầu chị lắp điều hòa cho mẹ chồng, mà chị không dám phản đối, chỉ than thở với người lạ. Không biết những lời khuyên có giúp ích cho chị không, hay tháng sau chị lại âm thầm mua điều hòa cho mẹ chồng, trong khi con cái và bản thân thiếu thốn. Ai sẽ ghi nhận công sức của chị, hay họ sẽ càng bóc lột chị hơn? Người khác đối xử tệ với bạn không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn cứ chịu đựng khổ đau, thì lúc đó bạn chính là người có lỗi. Chúng ta không thể bắt người khác đối xử tốt với mình, nhưng có quyền quyết định tiếp nhận hay không.
Nếu tự nguyện để người khác chà đạp mình, thì khó ai cứu giúp. Nếu chị vợ muốn hy sinh vì tình yêu, đó là quyền của chị, nhưng chị còn hai đứa con thơ. Chị nên nghĩ cho con, vì chúng mới là những người không bao giờ phản bội. Còn chồng, hôm nay là của chị, nhưng mai có thể là của người khác. Phụ nữ hãy chọn đúng chỗ, đúng người để hy sinh, đừng để bản thân và con cái phải chịu khổ vì những người không xứng đáng.


Source: https://afamily.vn/chong-dua-het-luong-cho-me-de-vo-nuoi-2-con-va-bao-chong-toan-bo-roi-than-nhien-ra-lenh-thang-sau-lap-dieu-hoa-cho-me-chong-20180613101659335.chn