Chồng gửi ảnh tờ đơn ly hôn có chữ ký qua Facebook, tôi chợt nhận ra anh không còn dễ thỏa hiệp như xưa.
Vợ chồng tôi sắp ly hôn vì sự dại dột của tôi. Nhìn con gái nhỏ, trái tim tôi tan nát. Tôi từng là người vợ hết lòng nhưng giờ tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình. Chồng tôi không hoàn hảo, khô khan và ít thể hiện tình cảm. Ba năm sống chung, tôi chưa nhận được món quà nào từ anh, chỉ những buổi đi ăn hay đi chơi. Tôi luôn tự biện minh cho anh, nhưng mỗi khi thấy bạn bè nhận quà, tôi lại ghen tỵ. Mỗi lần cãi nhau, tôi thường hỏi ý kiến mọi người trên mạng.
Khi bực mình, tôi chỉ viết những điều tiêu cực về chồng lên mạng, khiến mọi người bàn tán, thậm chí khuyên ly hôn. Khi chồng phát hiện, anh đề nghị tôi gỡ bài, và tôi cảm thấy vui khi anh lần đầu nhún nhường. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục làm vậy, chồng trở nên nóng nảy và đe dọa rằng nếu tôi tiếp tục, gia đình sẽ tan vỡ. Tôi không tin điều đó, nhưng trong một cuộc cãi vã căng thẳng, tôi đã nói ra những lời khó nghe, bao gồm cả việc lôi bố mẹ chồng vào, và kết quả là tôi nhận một bạt tai từ chồng.
Lần cãi nhau này, chúng tôi đã căng thẳng lâu mới bùng nổ. Bức xúc, tôi đăng lên mạng và các chị em khuyên tôi ly hôn. Không ngờ, chồng tôi đã âm thầm viết đơn ly hôn và gửi cho tôi. Khi thấy chữ ký của anh, tôi hoảng hốt. Anh đưa đơn cho tôi và muốn giải thoát, cho rằng tôi là người vạch áo cho người xem lưng. Dù tôi khóc lóc níu kéo, anh vẫn về nhà bố mẹ đẻ. Giờ tôi không biết phải làm gì để giữ chồng, cảm thấy mình dại dột, nhưng cũng thắc mắc liệu anh có đang tìm cớ để rời bỏ tôi.



Source: https://afamily.vn/chong-chup-anh-to-don-ly-hon-kem-chu-ky-roi-gui-len-facebook-cho-toi-luc-nay-toi-moi-giat-minh-nhan-ra-anh-khong-con-de-thoa-hiep-nhu-truoc-nua-20190325153004735.chn