Chồng Hài Hước
Hàng xóm hỏi thăm về bà nội, anh cho biết bà ốm và đã về quê an dưỡng. Khi hàng xóm hỏi ai trông Nghé con, anh trả lời vợ ở nhà vì công ty vừa cho thôi việc hàng loạt. Dù có chút lo lắng, anh nói sẽ cố gắng thích nghi. Anh cười để xua tan nỗi lo. Khi em họ gọi hỏi về con, anh khoe bé đã biết lẫy ở tuổi tám tháng, dù thực tế bé chậm hơn so với bạn bè. Đồng nghiệp gọi hỏi thăm về lý do nghỉ làm, anh giải thích bị tai nạn xe máy nhưng không sao, chỉ gãy hai cái răng cửa và đang chờ làm răng mới.
- Khổ thân! - Việc gì đâu, hai cái răng khấp khểnh, bị ám khói, gãy đi thay cái mới đẹp hơn. Anh cai thuốc luôn, giờ không hút được. Anh vẫn cười lớn! Thỉnh thoảng cả nhà trêu nhau - Em thấy không, cái Huyền bạn em luôn gặp may vì tên mẹ là Hiền. Chị chớp mắt đùa Vâng, còn em được gặp Thành vì em lành. Anh vờ thở dài rồi cười toáng lên, còn anh gặp Hoa vì anh quá điêu toa. Con gái út ốm, chị buồn phát sốt, nhưng "người lạc quan" đã trấn an. Cô người yêu của em ruột anh đi xuất khẩu lao động ba năm, hẹn cưới nhưng chưa đầy nửa năm thì chia tay vì có người mới. Cả nhà buồn bã, bẽ mặt với xóm giềng, nhưng anh vẫn lạc quan: "May chúng nó chưa đăng ký kết hôn, không có ràng buộc gì."
Chị nhớ đến truyện "Thế là mợ nó đi Tây", khi mà mợ không để ai chờ đợi lâu mà lại nói lời phụ bạc đau đớn. Một hôm, khi bưng cơm vào rửa, chị vấp phải ghế và lo lắng “Vỡ hết cả rồi!”. Thằng con thật thà đáp “Vẫn còn mâm và đầy đũa kia mà mẹ”, khiến chị bật cười. Chị chép miệng về mưa phùn, nhưng thằng con lại lạc quan cho rằng mưa sẽ tốt cho đồng ruộng. Bà hàng xóm khen con trai chị trông thư sinh, và họ cùng đùa vui về việc nuôi gà. Chị cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn khi sống cùng những người lạc quan như vậy.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-vui-tinh-20110405113342198.chn