Chồng hiếm nhưng không đáng giá
Chồng Hoa là người hiền lành, tốt bụng, không bao giờ lập quỹ đen hay quỹ đỏ, luôn mang lương về cho vợ. Anh sẵn sàng giúp vợ việc nhà và chỉ thích ăn cơm vợ nấu. Mỗi khi đi bộ, anh nắm tay vợ và ôm cô khi ngủ. Dù có thấy gái đẹp, anh vẫn chỉ quan tâm đến vợ. Nhiều người khen chồng Hoa "hiếm có", nhưng Hoa vẫn cảm thấy chán chồng, vì anh đã hơn 30 tuổi mà vẫn mê game online và không mở rộng mối quan hệ.
Vì đam mê game, chồng Hoa gần như không có bạn bè. Anh dành hết thời gian rảnh để chơi game, thường tìm lý do để ở nhà thay vì đi cùng vợ. Dù đã trên 30 tuổi, anh vẫn mê game online. Sau khi ra trường, anh làm việc tại một viện nghiên cứu với mức lương thấp, thường xuyên bức xúc nhưng không thay đổi tình hình vì luôn cho rằng các công việc khác không phù hợp. Anh không quan tâm đến tương lai hay các vấn đề tài chính trong gia đình, chỉ biết nếu không mua được thứ mình thích, anh sẽ giận dỗi và đổ lỗi cho vợ tiêu hoang.
Trước khi lấy chồng, Hoa thoải mái mua sắm vì không phải nuôi ai, nhưng sau khi kết hôn, cô phải chịu nhiều khoản chi tiêu từ lương ít ỏi của chồng. Cô luôn phải giữ một khoản tiền trong ví chồng để tránh anh phàn nàn, trong khi chồng lại tiêu xài thoải mái mà không nghĩ đến tình hình tài chính chung. Dù khó có con, chồng Hoa không muốn chữa trị, và cô không dám đề cập nhiều vì sợ làm anh tự ái. Hai năm trôi qua mà anh vẫn thờ ơ với việc có con, không quan tâm đến chế độ ăn uống và thường xuyên thức đêm chơi game, bất chấp lời khuyên của vợ.
Mọi người đều nghĩ rằng Hoa hoặc vợ chồng cô đang có kế hoạch gì đó. Ai cũng thăm hỏi, nhắc nhở khiến Hoa rất buồn. Chồng Hoa thường xuyên thức khuya chơi game, sáng dậy đi làm trong tình trạng mệt mỏi. Anh hay cằn nhằn về những điều không hài lòng mà không nghĩ đến cảm xúc của Hoa. Dù Hoa đã cố gắng phân tích để chồng hiểu, anh vẫn cho rằng vợ mình là người khó chịu. Hoa cảm thấy khó hiểu khi vừa phải tiết kiệm chi tiêu, vừa tìm cách làm vui cho chồng mà anh vẫn không hài lòng. Cô biết cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng cảm thấy những nỗi đau của mình vẫn nhẹ hơn so với nhiều phụ nữ khác phải chịu đựng.
Mỗi ngày, nỗi chán nản trong Hoa dần tích tụ. Cô từng nghĩ đến việc ly thân để chồng tự suy nghĩ và trưởng thành, nhưng không chắc điều đó có hiệu quả. Liệu anh có thay đổi hay cô chỉ nên chờ đợi, dù có thể anh sẽ không bao giờ trưởng thành? Ngoài nhìn vào, mọi người thấy gia đình Hoa ấm áp, với người chồng hiền lành, gia giáo, nhưng thực tế, cô ngày càng chán nản với anh.


Source: https://afamily.vn/chong-hiem-ma-khong-quy-20140722094228613.chn