Chồng hứa có 1,5 tỷ xây nhà nhưng vừa làm xong phần móng đã lâm vào nợ nần, khi chủ nợ đến đòi, anh ta bất ngờ bộc lộ âm mưu xấu xa.
Năm trước, bố mẹ cho tôi một mảnh đất. Chồng tôi nhiều lần muốn xây nhà nhưng tôi không đồng ý, nghĩ rằng còn trẻ nên tiết kiệm thêm vài năm nữa. Thấy bạn bè xây nhà, chồng tôi càng sốt ruột. Đầu năm, anh nói đã có 1,5 tỷ để xây nhà 2 tầng và tôi không cần lo tài chính. Cuối cùng, tôi đồng ý cho anh làm. Hiện tại, nhà đã xong phần móng. Gần đây, người bán vật liệu đến đòi 200 triệu mà chồng tôi chưa trả. Chúng tôi phải trả nửa số tiền mới có thể tiếp tục. Trong khi đó, chồng tôi thúc giục người bán về trước và hứa sẽ lo tiền.
Khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi khuyên chồng trả nợ sớm nhưng anh bất ngờ nói không còn tiền. Trước đó, chồng khẳng định tài chính đủ, giờ lại bảo chỉ còn 300 triệu đã tiêu hết. Anh đề nghị vay tiền từ bố mẹ đẻ để xây nhà, trong khi tôi không đồng ý vì nhà ngoại đã cho đất. Tôi thắc mắc sao không vay tiền nhà nội, vì bố mẹ chồng cũng có khả năng. Chồng bảo sẽ trả lại, nhưng tôi vẫn thấy không hợp lý. Anh từng hỏi vay bố mẹ chồng nhưng họ từ chối, nên giờ chỉ biết dựa vào nhà ngoại. Tôi cảm thấy anh đã tính toán từ trước, muốn xây nhà dù không có tiền, chỉ vì có chỗ dựa.
Tôi đang phân vân không biết có nên nghe chồng tiếp tục để ông bà lấy tiền từ ngoại không.


Source: https://afamily.vn/chong-noi-co-15-ty-lam-nha-nhung-vua-xay-xong-phan-mong-thi-da-no-dam-dia-khi-chu-no-den-doi-anh-lien-lo-am-muu-de-hen-20240314132629508.chn