Chồng khiến tôi xấu hổ tại quán cafe chỉ vì chiếc bánh kem, và điều bất ngờ đã xảy ra sau khi anh ấy bỏ về nhà.
Chồng tôi có nhiều thói hư xấu, nhưng 3 năm trước, tôi quyết định kết hôn với anh vì nghĩ rằng anh đã có nhà cửa ổn định và tính cách bộc trực, dễ điều chỉnh. Chúng tôi mới yêu khoảng 8 tháng trước khi cưới, giờ nghĩ lại thấy hơi vội. Năm nay tôi 29 tuổi, chồng 32, và chúng tôi có một bé gần 2 tuổi. Kinh tế gia đình chỉ ở mức khá, chồng tôi ngoài căn nhà do bố mẹ cho thì không có gì nhiều, công việc hàng tháng chỉ đủ cho hai vợ chồng. Tôi đã nhiều lần khuyên anh thay đổi công việc để phát triển hơn, nhưng anh thích cuộc sống an phận và tiếc thời gian gắn bó với công việc hiện tại.
Cuộc sống yên bình là đủ với chồng tôi, trong khi tôi có tham vọng hơn nhưng không có chuyên môn nên chỉ làm công việc văn phòng với thu nhập khoảng 6 triệu/tháng. Tôi cũng cố gắng bán hàng online nhưng doanh thu không đáng kể. Chồng tôi có nhiều thói hư tật xấu, đặc biệt là sự bừa bộn và keo kiệt, khiến tôi càng mệt mỏi khi dọn dẹp. Tôi không dám đòi hỏi nhiều, mặc dù đôi lúc rất ức chế, nhưng nhìn con, tôi không nỡ rời xa. Cuộc hôn nhân đã được 4 năm và tôi chỉ mong chồng nhận ra sai lầm của mình để thay đổi.
Gần đây, tôi có một chuyện khiến tôi suy nghĩ mãi. Hôm đó, vợ chồng tôi đưa con sang nhà ông bà nội chơi. Trên đường về, tôi đề nghị dừng lại uống cafe một chút vì lâu rồi hai vợ chồng không có thời gian riêng. Chồng đồng ý nhưng yêu cầu chỉ ngồi một lúc. Khi vào quán, tôi thấy một chiếc bánh kem nhỏ ngon mắt nhưng chồng bảo không cần, chỉ uống nhanh rồi về. Tôi vẫn thèm nên đã gọi bánh bằng tiền của mình. Về chỗ ngồi, chồng tôi càu nhàu to tiếng, khiến tôi ngại ngùng. Anh uống cafe rồi quyết định về trước, bảo tôi ở lại ăn bánh. Tôi không quan tâm và tính gọi xe ôm về sau.
Chuyện chưa dừng lại, bỗng có Nam - người yêu cũ của tôi, tiến lại chỗ tôi ngồi. Dù anh béo ra và khác nhiều, tôi vẫn nhận ra. Nam nói anh mới vào và thấy tôi ngồi một mình nên đến bắt chuyện. Anh còn hỏi tôi có muốn gọi thêm gì không, và tôi đã gọi một ly sinh tố. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, hơn một tiếng đồng hồ. Nam cho biết cuối tuần anh thường đến đây, thật tình cờ gặp lại tôi. Tôi cảm nhận anh chững chạc, điềm tĩnh hơn trước. Ngày xưa chúng tôi chia tay vì nghĩ không hợp, giờ nghĩ lại thấy tiếc. So với chồng tôi, Nam hiền lành, dịu dàng hơn nhiều. Nghĩ đến cảnh về nhà và sự gắt gỏng của chồng, tôi cảm thấy rất bực tức!


Source: https://afamily.vn/chong-lam-toi-be-mat-giua-quan-cafe-chi-vi-chiec-banh-kem-anh-lap-tuc-bo-ve-nha-va-mot-chuyen-cuc-bat-ngo-da-xay-ra-sau-do-20220305164348831.chn