Chồng không muốn đứng tên chung sổ đỏ sau hôn nhân, lại mượn tiền vợ để mua nhà riêng.
Tôi 29 tuổi, đến khi gia đình không còn nhắc đến chuyện kết hôn, tôi mới quyết định lấy chồng. Mẹ tôi rất vui vì cuối cùng cũng có người rước tôi. Chồng tôi 31 tuổi, làm nghề xây dựng nên ít có thời gian, đó là lý do anh ấy chưa cưới được trước đây. Tôi không quá để tâm đến chuyện kết hôn, nhưng mẹ thì sốt sắng. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi cà phê với bạn bè, và từ đó dần trở thành một cặp. Anh khá khô khan, chỉ sau 2 tháng yêu, một đêm anh bất ngờ gõ cửa và đề nghị: "Hay là mình cưới đi em!" Tôi đứng đó, ngỡ ngàng không nói nên lời.
Anh cầu hôn tôi bằng cách đưa hộp nhẫn và thuyết phục tôi rằng đây là điều đúng đắn. Sau 2 tháng yêu, tôi đồng ý với lý do gia đình đang mong chờ một chàng rể. Tuy nhiên, khi sống chung, chúng tôi phát hiện nhiều bất đồng, đặc biệt là về chuyện tiền bạc. Anh muốn mỗi người giữ tiền riêng, trong khi tôi lại cho rằng vợ nên quản lý tài chính của gia đình. Cả hai đều cương quyết với quan điểm của mình, dẫn đến những tranh cãi ngay từ những ngày đầu hôn nhân.
Cuối cùng, anh đã thuyết phục tôi ngồi lại để tìm hướng giải quyết. Chúng tôi đồng ý mỗi tháng đóng góp một khoản vào quỹ chung cho chi tiêu gia đình, nhưng giữ riêng tiền của mình. Tôi cảm thấy buồn và cho rằng anh quá gia trưởng, không tin tưởng vợ. Không can thiệp vào chi tiêu của nhau khiến tôi thấy mối quan hệ giống như người dưng sống chung. Gần đây, khi tôi đề xuất mua nhà, tôi càng chán nản hơn. Dù cả hai có khoản tiết kiệm đủ mua chung cư ở xa trung tâm Hà Nội, tôi muốn vay thêm để mua, nhưng anh không đồng ý, khẳng định sẽ về quê sống sau này.
Anh muốn mua đất ở quê, điều này thật điên rồ vì chúng tôi làm việc và dự định sống ở Hà Nội. Nếu về quê, chúng tôi sẽ phải làm trái ngành hoặc vẫn thuê trọ ở Hà Nội. Tôi phản đối ý tưởng này. Anh nói rằng với số tiền chúng tôi có, đủ để mua đất, và anh sẽ đứng tên, chỉ mượn tiền tôi rồi sẽ trả sau. Tôi muốn mua chung cư ở Hà Nội nhưng anh không đồng ý. Tôi tức giận và hỏi anh nếu về quê thì tôi sẽ ở nhờ, anh coi tôi là vợ không? Tài sản chung mà chỉ mình anh đứng tên, tôi không đồng ý. Anh gằn giọng bảo rằng tài sản lớn phải để chồng đứng tên mới tin tưởng, và anh không bắt tôi đưa tiền để anh quản lý. Tôi cảm thấy mình không có tiếng nói trong mối quan hệ này.
Chỉ sau vài tháng, tôi cảm thấy hôn nhân như nấm mồ chôn tình yêu. Hiện tại, tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với nhiều bất đồng như vậy không.



Source: https://afamily.vn/cuoi-nhau-roi-ma-chong-khong-muon-dung-ten-chung-so-do-lai-muon-tien-vo-de-mua-nha-rieng-20180619153945741.chn