Chồng kiên quyết đòi ly hôn vì "chán vợ, có người khác", nhưng sự thật lại bất ngờ…
Hoa và Quân đã kết hôn được 3 năm, tình cảm vợ chồng rất tốt và kinh tế ổn định, được họ hàng yêu mến. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, họ vẫn chưa có con. Hai năm đầu, họ tập trung vào công việc và muốn có kinh nghiệm chăm sóc con cái trước khi sinh. Sang năm thứ 3, khi gia đình thúc giục, họ quyết tâm mang thai nhưng sau hơn nửa năm vẫn chưa có kết quả. Nghe lời khuyên, họ đi khám; kết quả sức khỏe của Hoa bình thường, còn Quân khẳng định mình không gặp vấn đề gì.
Quân dần trở nên lạnh nhạt và xa cách từ khi xảy ra sự việc. Anh làm việc nhiều hơn, về nhà muộn và không còn nhún nhường như trước. Hoa cảm thấy chồng đang giấu điều gì, nên quyết định hỏi thẳng khi anh về nhà. Dù Hoa đã về sớm nhưng không nấu ăn, Quân chỉ lạnh lùng yêu cầu cô bớt cằn nhằn và nói rằng anh bận rộn. Hoa tức giận đáp rằng nếu anh muốn ăn, có thể ra ngoài. Quân nổi nóng, đóng sập cửa và rời khỏi nhà.
Đó là lần đầu tiên vợ chồng cãi nhau căng thẳng, và cũng là lần đầu tiên anh đi ăn khuya, say xỉn về nhà. Từ hôm đó, hàng loạt bi kịch xảy ra, Quân bắt đầu nhắn tin và gọi điện với người khác, tỏ ra chán vợ. Hoa phát hiện tin nhắn và chất vấn, Quân thẳng thừng thừa nhận anh có người khác và hỏi liệu cô có muốn ly hôn không. Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến ly hôn, và Hoa quyết định về nhà mẹ đẻ để giải thoát cho anh. Khi kể mọi chuyện với mẹ, bố Hoa bất ngờ hỏi về việc Quân có thể bị vô sinh, khiến Hoa ngạc nhiên và hỏi lại. Bố cô giải thích rằng ông đã nghe bác sĩ nói điều đó khi họ cùng đi khám.
Hoa ngỡ rằng hai con tự tìm thuốc nên không hỏi thêm. Khi biết sự thật chồng giấu, cô lập tức chuẩn bị xe và đồ đạc về nhà, nhận ra mình đã trách nhầm anh và thiếu tinh ý.


Source: https://afamily.vn/tuong-chong-kien-quyet-doi-ly-hon-cho-bang-duoc-vi-chan-vo-co-bo-ben-ngoai-nao-ngo-su-that-la-20181228142816928.chn