Chồng lại quỳ gối cầu xin tôi tha thứ lần thứ hai
Khi viết những dòng này, tôi đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống và không biết làm thế nào để tìm lại sự thanh thản. Đôi khi, tôi nghĩ đến việc dùng thuốc ngủ để quên đi mọi thứ, nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi tự nhủ phải sống có trách nhiệm hơn. Vợ chồng tôi đã cưới nhau gần 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Dù cả hai không có vấn đề gì về sức khỏe, việc có con lại trở nên khó khăn. Tôi đã được bác sĩ tư vấn thụ tinh nhân tạo và đang chờ ngày hẹn của bệnh viện. Tôi cũng xin nghỉ phép để chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chồng tôi làm văn phòng, lương thấp nhưng gia đình luôn đầy tiếng cười. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi tôi phát hiện tin nhắn từ một phụ nữ trong điện thoại của chồng, cô ấy trách móc anh vì không chịu trách nhiệm khi cô ấy mang thai và đe dọa sẽ đến nhà nếu anh không hành động.
Tôi không tin vào những gì mình thấy, gọi chồng hỏi và anh nói họ nhầm máy, tôi đã tin. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, nhân tình của chồng mang bầu đến nhà tôi, khiến anh hoảng loạn. Thất vọng, tôi quyết định về nhà mẹ đẻ, trong khi chồng quỳ xin tha thứ. Ở nhà, tôi tưởng sẽ được yên bình nhưng bố mẹ lại khuyên tôi quay về với chồng, dù họ rất giận anh. Cuối cùng, tôi trở lại ngôi nhà đã gây tổn thương cho mình. Dù chồng tỏ ra hối lỗi và chăm sóc, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng.
Tôi cố gắng hòa hợp với chồng và quên những tổn thương anh đã gây ra, nhưng không thể. Sau đó, tôi phát hiện anh vẫn lén thăm con riêng và thậm chí còn giữ hình con trong máy để ngắm. Khi hỏi, anh khẳng định chỉ có trách nhiệm với đứa trẻ, không có tình cảm với người phụ nữ kia. Tuy sống cùng chồng, tôi luôn cảm thấy bất an, lo sợ anh sẽ quay về với mẹ con cô ta. Tôi không muốn ích kỷ khiến anh chán, nhưng cũng hy vọng có thể thay đổi tình cảm của chồng bằng cách sinh con, để gắn kết hơn. Tôi đã đến bệnh viện và đang chờ kết quả, đầy hồi hộp nhưng cũng hạnh phúc. Tuy nhiên, gần đây tôi lại nhận được tin nhắn từ cô gái đó gửi cho chồng.
Cô ấy thông báo đã mang thai sau khi hai người đưa con đi khám, yêu cầu chồng công nhận danh phận mà không đòi hỏi gì thêm. Tôi cảm thấy như rơi xuống địa ngục, khóc và căm ghét người bội bạc. Lúc đó, chồng từ phòng tắm bước ra và thấy tôi khóc liền vội vàng kiểm tra điện thoại. Anh quỳ xin tha thứ, nhưng tôi chỉ biết gào thét và ném vỡ điện thoại của anh. Dù đau đớn, tôi vẫn nghĩ tới việc thụ tinh thành công và đứa con cần có bố mẹ. Tôi phân vân giữa việc ở lại hay chấm dứt, không đủ can đảm để rời xa chồng. Giờ tôi rất buồn và đau đớn, không biết phải quyết định như thế nào.



Source: https://afamily.vn/lan-thu-2-chong-lai-quy-sup-duoi-chan-toi-cau-xin-tha-thu-6623.chn