Chồng lạnh nhạt với gia đình vợ
Chúng tôi kết hôn không do mai mối hay ràng buộc nào. Sau gần 2 năm yêu nhau, anh đưa tôi về ra mắt và đám cưới diễn ra trong sự vui mừng của hai gia đình. Một năm sau, chúng tôi có con đầu lòng. Tuy nhiên, từ khi cưới, anh chưa bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ tôi. Lần về quê ngoại cách đây một năm, anh rất ít nói, không muốn thăm họ hàng và chỉ ở nhà xem ti vi. Bố mẹ tôi ngại lên Hà Nội thăm chúng tôi vì anh khó gần. Khi tôi thông báo họ lên chơi, anh không phản ứng và chỉ chào hỏi sơ sài khi họ về.
Anh không chỉ từ chối chuyện trò hay mời mọc các cụ ở lại thêm vài bữa mà còn đi làm trong ngày chủ nhật, mặc dù tôi đã nói về cô tôi từ Đức về thăm. Tôi cảm thấy xót xa khi anh không muốn tiếp xúc với nhà ngoại, dù cô chỉ ở lại một tiếng. Khi tôi cố giải thích, anh chỉ nói "không liên quan" và tiếp tục đi. Tôi không ngờ anh lại vô tâm như vậy. Đó là bố mẹ và anh em nhà vợ mà anh không trân trọng. Cô tôi về dự định ở một tháng, và khi mẹ tôi mời chúng tôi về thăm, anh lập tức từ chối, bảo rằng hai mẹ con tự đi. Nghe xong, tôi khóc rất nhiều, cảm thấy ghét anh vì sự lạnh lùng và vô tâm của anh.
Tôi không muốn về một mình, lấy chồng để làm gì nếu không có nhau. Tôi vẫn vui và hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại. Sau vài ngày không có tiến triển, tôi nhờ em chồng giúp. Mẹ anh cũng gọi điện động viên nhưng không thay đổi được gì. Gần đến ngày gia đình cô tôi đi, mẹ tôi hỏi tôi về nhà vài hôm. Tôi bảo mẹ gọi cho anh. Sáng nay, anh nói tôi và mẹ có thể về nhưng anh không đi cùng. Tôi rất buồn và không hiểu tại sao anh lại hờ hững với nhà ngoại như vậy. Tôi chỉ muốn anh đi cùng, dù chỉ một ngày.
Làm thế nào để thuyết phục anh thay đổi thái độ?



Source: https://afamily.vn/chong-ho-hung-voi-nha-ngoai-20110811084812283.chn