Chồng lén lấy tiền từ heo đất của con và bỏ đi, lời nhắn của anh khiến tôi đau lòng.
Vợ chồng tôi trước đây là công nhân, lương đủ chi tiêu và có chút tiết kiệm mỗi tháng. Tuy nhiên, chồng tôi quyết định nghỉ việc để đầu tư làm ăn, mặc dù tôi đã khuyên can. Anh bán vàng cưới được hơn 100 triệu để kinh doanh cá cảnh, nhưng thua lỗ và mất sạch số tiền. Tôi phải vay thêm để trả nợ cho chồng. Anh từ chối xin việc lại và lén mượn thêm 80 triệu từ gia đình để mở tiệm buôn bán chim cùng một người bạn.
Chỉ sau 4 tháng, chồng tôi lại báo nợ thêm 30 triệu, khiến vợ chồng tôi cãi nhau và suýt ly hôn. Tôi chán nản không muốn vay tiền nữa. Thấy con heo đất vỡ trong sọt rác, tôi cảm thấy cay đắng. Chồng tôi cũng mất tinh thần, không ra ngoài như trước. Nửa tháng qua, tôi bận rộn lo Tết và trả nợ, không để ý đến chồng. Chiều qua, khi đưa con gái về nhà mẹ đẻ, tôi phát hiện chồng đã đi đâu và con heo đất của tôi đã bị đập vỡ, số tiền hơn 20 triệu để dành cho con gái cũng mất. Khi gọi cho chồng, anh ta nói mượn tiền của con để làm ăn, nếu không thành công thì không về nhà nữa.
Anh ta tắt máy và chặn số điện thoại của tôi, khiến tôi đau lòng cầm mảnh vỡ heo đất và khóc vì uất hận. Tại sao anh ta lại nhẫn tâm đến mức lấy cả tiền của con? Tôi không biết phải làm sao để lấy lại số tiền đó.


Source: https://afamily.vn/chong-len-lay-tien-trong-heo-dat-cua-con-roi-bo-di-loi-nhan-cua-anh-khien-toi-uat-nghen-20240207213236627.chn