Chồng lén lút với đồng nghiệp, vợ cũ lập tức rủ vợ mới đi đánh ghen.
Cuộc sống luôn đầy bất ngờ. Tôi đã kết hôn được 4 năm, có một bé trai gần 2 tuổi. Vật chất đủ đầy, tinh thần vui vẻ, nhưng đời sống vợ chồng có vấn đề. Chồng tôi từng có một đời vợ và con riêng, nhưng tôi không can thiệp vào quá khứ của anh. Chúng tôi có cách quản lý tài chính văn minh, mỗi tháng góp quỹ chung, còn lại ai tiêu nấy. Anh tự nguyện đóng góp nhiều hơn vì thu nhập cao hơn. Tôi hài lòng với cuộc sống này, nhưng từ khi chúng tôi kết hôn và có con, vợ cũ của anh bắt đầu gây phiền phức.
Chị vợ cũ của chồng tôi thường xuyên gọi anh, kể cả nửa đêm khi hỏng vòi nước hay hỏng xe. Có hôm, chị còn gọi bảo chồng tôi đưa đi làm. Dù chồng tôi nhiều lần dính phốt nhưng anh rất né tránh vợ cũ, không muốn gặp mặt. Thậm chí, khi đón con đi chơi, anh cũng chỉ gọi con xuống chứ không muốn chạm mặt chị ta. Kỳ lạ là vợ cũ kiểm soát anh hơn cả tôi; chị luôn gọi điện khi anh đi nhậu và thường xuyên nhắn tin ghen tuông. Ban đầu, tôi còn phản ứng, nhưng sau đó tôi dần bỏ qua vì thấy chị ta có vẻ không ổn.
Chồng tôi thường tỏ ra mập mờ với mấy cô gái, gần đây còn lằng nhằng với một đồng nghiệp. Tôi đã cảnh cáo vài lần nhưng chưa có gì nghiêm trọng. Thế mà, vợ cũ của chồng tôi đã đến nhà cô gái đó để đánh ghen, làm náo loạn. Cô gái kia biết rõ tôi là vợ chính thức, nên đã đuổi vợ cũ đi. Vợ cũ sau đó lại đến mách tôi để cùng đi đánh ghen, khiến tôi cảm thấy hoang mang. Dù chồng tôi ngoại tình, nhưng người muốn đánh ghen lại là vợ cũ của anh ấy. Thật là một tình huống dở khóc dở cười!
Tôi phải nói cho chị hiểu rằng việc ghen hay không là quyền của tôi, không phải của chị. Không hiểu sao chị vẫn còn lưu luyến chồng cũ đến mức hành động không suy nghĩ, làm mất thể diện phụ nữ như vậy.
Source: https://afamily.vn/chong-lang-nhang-voi-dong-nghiep-nhung-vo-cu-cua-anh-lai-nhay-dung-len-ru-vo-moi-di-danh-ghen-20240624165558036.chn