Chồng lên tiếng khiến mẹ chồng cứng họng, con dâu bật khóc cảm động vì tình yêu thương của anh.
Huế đã kết hôn 4 năm và có một con gái 2 tuổi rưỡi. Chồng cô là người tốt, chăm chỉ và có trách nhiệm, nhưng mẹ chồng luôn làm khó cô. Huế phải làm mọi việc trong nhà, trong khi mẹ chồng thì nhàn rỗi và thường xuyên hạch sách cô. Cuộc sống làm dâu của Huế rất khó khăn, nhưng nhờ sự động viên của chồng, cô mới có thể chịu đựng. Huế cũng cảm thấy thất vọng khi chồng ít bênh vực cô trước mẹ chồng, và khi có mâu thuẫn, anh thường chỉ khuyên nhẹ mà không thật sự bênh vực vợ.
Nếu bà hiểu được, thì đã không khắt khe với Huế suốt mấy năm qua. Huế kể, hôm đó cô mệt mỏi sau khi đi làm, vào phòng nghỉ và ngủ quên đến giờ cơm. Khi nghe mẹ chồng quát, cô giật mình tỉnh dậy và bị chửi mắng là “dâu lười” ngay lập tức. Đầu cô đau nhức, còn phải gửi con cho bà ngoại vì biết về nhà không ai giúp đỡ. Huế vào bếp nấu hai bát mì gạo mời mẹ chồng, nhưng bà tức giận đổ bát mì vào thùng rác và đuổi cô đi, nói rằng cô không xứng đáng làm dâu. Huế cảm thấy tủi thân và phẫn uất, nhưng cô biết nếu cãi lại, bà sẽ làm ầm ĩ cả khu phố, và cô sẽ là người bị trách trước tiên.
Mệt mỏi, Huế đang thu dọn đồ đạc thì chồng về và hỏi han. Sau khi hiểu chuyện, anh nghiêm túc nói với mẹ chồng rằng Huế là vợ và là mẹ của con trai anh, không phải người ngoài. Anh mong mẹ tôn trọng Huế như một thành viên trong gia đình. Sau đó, chồng Huế giúp cô cất hành lý và khẳng định cô không cần phải đi đâu. Anh yêu cầu mẹ đối xử với Huế như người trong nhà. Từ tối đó, thái độ của mẹ chồng với Huế có sự chuyển biến rõ rệt.
Tại Huế, đêm đó, cô ôm chồng, mắt đỏ hoe vì xúc động.


Source: https://afamily.vn/me-chong-duoi-con-dau-ra-khoi-nha-chong-cham-rai-noi-the-nay-ma-ba-phai-nghen-loi-con-vo-thi-bat-khoc-cam-kich-anh-mot-doi-20191020140229589.chn