Chồng lo lắng và mệt mỏi vì vợ vẫn chưa có tin vui về việc mang thai.
Mình đang rất buồn về chuyện con cái, đặc biệt khi Tết Nguyên Đán sắp đến. Mình kết hôn được 2 năm với một người chồng tốt và rất yêu anh ấy. Khi mới cưới, chúng mình không kế hoạch gì để có em bé, nhưng năm ngoái, mình đã mất một bé gái khi vừa sinh. Sau nỗi đau đó, cả hai cố gắng chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Tuy nhiên, mấy tháng gần đây, dù đã cố gắng, mình vẫn không có thai. Mình cảm thấy buồn bã, sốt ruột và mỗi lần hy vọng lại kéo theo sự tuyệt vọng.
Mình không dám nhìn mặt chồng nữa vì mỗi khi về nhà, anh đều hỏi có tin gì về việc có con không. Những cái lắc đầu của mình khiến không khí gia đình ngày càng căng thẳng, và chồng mình cũng trở nên ít nói, buồn rầu. Mình cảm thấy rất đau lòng vì không thể sinh con cho anh. Dù anh đối xử tốt với mình, mình không muốn thấy anh suy sụp vì chuyện này. Mình muốn anh có con để vui vẻ, nhưng hiện tại vẫn chưa có tin vui. Chồng mình đã có tuổi, nên sự kiên nhẫn không còn. Mình đang rất băn khoăn, có nên ly hôn không? Mình không muốn mất anh, chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến mình khóc. Nhưng nhìn thấy anh lủi thủi và buồn bã, mình không thể chịu được. Cả tháng qua, mình thường khóc khi thấy anh ngủ, cầm tờ đơn ly dị mà không thể nói ra. Liệu có nên giữ anh bên mình khi anh mãi buồn rầu như thế? Nhưng mình cũng không chắc mình có thể quên anh nếu xa nhau.
Mình cảm thấy khổ tâm và không yên lòng. Giờ mình nên làm gì?




Source: https://afamily.vn/chong-buon-rau-va-cang-thang-vi-vo-mai-chua-co-tin-vui-20120114044517948.chn