Chồng ly hôn, đẩy tôi và con một tháng tuổi vào tình cảnh "mất nhà"
Khi đọc bài "Sau 20 năm hôn nhân, tôi quyết định để chồng quay về bên người cũ" của Mai Hoa, tôi không khỏi xúc động. Tôi cảm thấy thương cho chị và cả chồng chị. Dù chồng chị có lỗi lớn, nhưng anh cũng khổ sở vì không thể quên người cũ. Như một độc giả đã nhận xét, điều này thật bất công với chị. Tuy nhiên, chị hãy coi như đang thả mây về trời; thời gian sẽ giúp chị chữa lành vết thương. Tôi vừa thương chị, vừa đau lòng khi nghĩ về hoàn cảnh của mình. Chồng chị còn có trách nhiệm với gia đình, trong khi chồng tôi vì cô bồ trẻ đẹp đã bỏ rơi mẹ con tôi. Anh dường như không cần vợ và đứa con mới sinh.
Hai năm trước, tôi và chồng kết hôn sau hơn hai năm yêu nhau, khi cả hai đều 25 tuổi và đến từ tỉnh lẻ. Sau khi học xong cấp 3, tôi học nghề cắt tóc và đã mở cửa hàng riêng. Chồng tôi học cao đẳng kế toán nhưng không tìm được việc làm ổn định. Sau khi cưới, chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ ở Hà Nội, tôi tiếp tục kinh doanh cắt tóc, còn chồng tôi không tìm được việc, dù tôi đã động viên nhiều lần. Ba ngày sau khi con đầy tháng, chồng đưa cho tôi đơn ly hôn đã được đánh máy sẵn.
Tôi đã nhờ chồng ở nhà phụ giúp vì công việc kinh doanh. Hơn một năm sau, tôi mang bầu và dạy chồng nghề cắt tóc. Anh học rất nhanh và tôi yên tâm vì cửa hàng vẫn hoạt động khi tôi sinh con. Tuy nhiên, khi về nhà, tôi thấy chồng có thay đổi, không còn chăm chỉ làm việc mà đi chơi khuya. Khi hỏi, anh chỉ lấp liếm. Sau ngày đầy tháng con, chỉ ba ngày sau, anh đưa tôi đơn ly hôn và nói muốn chia tay.
Chồng tôi thẳng thắn nói rằng anh đã có người khác và không còn yêu tôi nữa, chỉ yêu người phụ nữ đó. Nghe vậy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nhất là khi con trai tôi mới hơn 1 tháng tuổi. Dù vậy, tôi không muốn níu kéo tình cảm đã mất. Tôi chỉ có cửa hàng tóc, nhưng đang thuê trọ và không dám về quê nhờ bà ngoại vì bà đã không còn. Tôi đề nghị chồng để lại cửa hàng cho tôi nuôi con, nhưng anh nhất quyết đòi chia đôi tài sản. Anh nhanh chóng muốn làm thủ tục ly hôn để cưới người mới. Ban đầu, gia đình chồng ủng hộ tôi, nhưng khi nghe con trai ca ngợi bồ của anh, họ đã chuyển sang ủng hộ anh.
Họ không quan tâm đến cuộc sống của tôi và con, và khi chồng quyết định chia tay, gia đình anh cũng ủng hộ. Tôi buộc phải ký đơn ly hôn, dù chồng không có quyền yêu cầu vì con dưới 12 tháng tuổi. Ngay sau đó, chồng trả nhà và đẩy mẹ con tôi ra đường, mặc cho chúng tôi không biết đi đâu. Tôi nhớ hôm đó trời mưa, con tôi mới hơn 1 tháng tuổi ngủ trong tay mà lòng tôi quặn thắt. Nghĩ lại hai năm hôn nhân, tôi cảm thấy như một giấc mơ và không thể tin rằng mình đã ly hôn. Tôi không trách anh bội bạc, nhưng hận người đàn ông ấy vì đã đuổi cả mẹ con ra đường. Khi con lớn hơn, tôi sẽ mở lại cửa hàng uốn tóc để tự nuôi sống mình.
Tôi căm hận người chồng cũ vì đã hơn 2 tháng tôi về nhà ngoại mà anh ta vẫn không gửi tiền nuôi con theo yêu cầu của tòa. Trong khi đó, anh ta lại có tiền chuẩn bị cưới vợ mới vào cuối năm. Càng nghĩ, tôi càng thấy chua chát.


Source: https://afamily.vn/chong-ly-hon-roi-day-toi-va-con-1-thang-tuoi-vao-canh-khong-nha-20140902032452521.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng