Chồng "mắc bệnh" dọa ly hôn khiến vợ hoang mang
Chào chị Tâm An, em và chồng đều ngoài 30 tuổi, nhưng cuộc sống gia đình không yên ả vì chồng em trẻ con và hay giận dỗi. Em không thể chiều anh, nên thường xuyên cãi nhau. Sau 5 năm, anh đã dọa ly hôn nhiều lần và từng viết đơn nhưng chưa gửi. Mọi chuyện nhỏ đều có thể dẫn đến cãi vã, anh thường nhắc lại chuyện cũ và xúc phạm cả bố mẹ em. Khi em phản ứng, anh lại đòi chia tay. Dù vẫn còn tình cảm, nhưng cả hai rất khắc khẩu, làm không khí gia đình căng thẳng.
Mẹ em khuyên em nhịn, nhưng em không thể chịu đựng những lời nói vô lý từ chồng. Dù đã im lặng, anh vẫn không nhận ra mình sai. Công việc của anh đang gặp khó khăn, khiến anh thường xuyên cau có. Em cố gắng giữ hòa khí, nhưng anh liên tục chì chiết và dọa ly hôn. Khi em đồng ý về nhà mẹ đẻ, anh lại gọi điện làm ầm ĩ, say rượu và phóng xe đến gặp em. Em thật sự không biết phải làm thế nào với chồng mình. Chị Tâm An nhận thấy cuộc sống của hai vợ chồng em đang rất căng thẳng.
Vợ chồng em vẫn có những khoảnh khắc nồng nàn, nhưng mệt mỏi vì thường xuyên xung đột. Việc không hòa hợp sau hôn nhân là chuyện phổ biến, ngay cả với những cặp đã tìm hiểu kỹ trước khi cưới. Giai đoạn đầu hôn nhân dễ xảy ra xung khắc do mỗi người bộc lộ cá tính riêng. Trước khi cưới, cả hai thường nhường nhịn, nhưng sau đó ai cũng muốn khẳng định cái tôi của mình. Hai vợ chồng em thường đối đầu, ai cũng muốn được công nhận là đúng, dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực và thậm chí là ly hôn, dù mới cưới được 5 năm.
Với vấn đề này, các em nên giải quyết như thế nào? Em nghĩ chồng em cư xử như trẻ con, nhưng liệu anh ấy có thấy em cũng vậy không? Có thể tính cách của anh ấy do được chiều chuộng mà thành. Tranh cãi liệu có giúp hai vợ chồng hiểu nhau hơn hay chỉ làm căng thẳng mối quan hệ? Dù giận dỗi và đe dọa ly hôn, em thấy tình cảm của anh ấy vẫn còn, vì chỉ hai ngày không gặp mà anh ấy đã không chịu nổi. Có lẽ do tính nóng nảy, anh ấy phản ứng như vậy. Cổ nhân có câu "Dùng nước dập lửa", vì vậy nếu em suy nghĩ tích cực, tránh tranh cãi, hãy ra ngoài hoặc sang phòng khác mỗi khi sắp có xung đột để cả hai bình tĩnh lại. Như vậy, xung đột sẽ giảm và không quá căng thẳng như trước.
Em có thể nhờ bố mẹ giúp đỡ và cần kiên nhẫn, vì sự thay đổi cần thời gian. Hãy nhìn nhận những điều tốt đẹp ở anh ấy để giảm bớt căng thẳng. Hiện tại, anh ấy đang gặp khó khăn trong công việc, nên sự động viên và thấu hiểu là rất cần thiết. Chia sẻ chân thành sẽ giúp em vượt qua giai đoạn này và cùng chồng đối mặt khó khăn. Chúc em sớm giải quyết vấn đề. Chị Tâm An sẽ tư vấn các thắc mắc về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Gửi câu hỏi về email tinhyeuhonnhanafamily.vn, thông tin sẽ được giữ bí mật. Mời bạn đón đọc bài tư vấn vào 11 giờ các ngày thứ 3 và Chủ Nhật trên aFamily.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/anh-chong-mac-benh-doa-ly-hon-20150525025631617.chn