Vì tình yêu, tôi đành phải làm tổn thương hạnh phúc của người khác.
Tôi ghét tờ giấy hôn thú của vợ chồng anh, vì nó khiến tôi bị người đời miệt thị và phải lén lút bên bạn trai. Dù tình yêu của chúng tôi sâu sắc, tôi vẫn tiếc nuối vì gặp Kiên quá muộn. Ba năm trước, khi mới ra trường, tôi đã gặp anh - một người không đẹp trai hay giàu có, nhưng lại cuốn hút tôi ngay lập tức. Chúng tôi cùng nhóm máu A, tính cách rất hợp nhau. Chỉ sau một năm, chúng tôi đã lao vào tình yêu, bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị. Hai đứa hiểu nhau sâu sắc và trân trọng tình cảm, với tình yêu là thứ quý giá nhất trong cuộc sống.
Chúng tôi đã tìm thấy tình yêu sâu sắc, nhưng thật tiếc là đã muộn. Khi gặp nhau, Kiên đã có vợ và một con nhỏ. Anh cho biết họ là mối tình đầu và kết hôn khi còn trẻ, nhưng sau đó đã phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến xa cách. Anh thường tìm cách ở lại bên tôi, sau khi yêu tôi, anh mới về nhà với vợ con. Anh thừa nhận cuộc sống hôn nhân của họ nhạt nhẽo và hiếm khi có tình cảm. Ban đầu, chúng tôi quyết định giấu kín mối quan hệ, nhưng sau hai năm lén lút bên nhau, vợ anh đã phát hiện khi thuê thám tử theo dõi.
Khi biết chuyện, chị đã sỉ nhục tôi rất tệ. Chị bám theo tôi và Kiên đến khách sạn, lao vào cào cấu, chửi bới anh. Tôi cố can thiệp nhưng bị đánh lại. Để ở bên nhau, chúng tôi phải mệt mỏi tìm cách ứng phó với chị. Chị như một con chó béc giê, luôn theo dõi và phát hiện ra mọi nơi chúng tôi hẹn hò. Sau một thời gian lén lút, tôi quyết định nói thẳng với chị, khuyên chị nên tự nguyện ly hôn để chúng tôi có thể đến với nhau mà không bị tai tiếng. Tôi nói chị đừng tách rời hai người đang yêu, vì nếu không được sống bên nhau, cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn ý nghĩa.
Tôi chân thành đề nghị chị nên vì quãng thời gian dài sống với Kiên mà hy sinh để chồng được hạnh phúc, tránh khó xử. Dù tôi nói rất lịch sự và nhẹ nhàng, chị đã nổi giận, chửi mắng tôi là kẻ cướp chồng, thậm chí còn tuyên bố không để chúng tôi đến với nhau dễ dàng. Chị đến cơ quan tôi, gây ồn ào và tung ra hình ảnh chúng tôi cùng nhau, thậm chí thuê người quay video và đe dọa sẽ gửi cho gia đình tôi và giám đốc công ty. Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào ghê gớm như chị. Kiên thấy tôi bị chị làm khổ cũng rất đau lòng.
Chiêu trò cuối cùng của chị là nếu anh không trở về với gia đình, chị sẽ đưa con ra nước ngoài và tách biệt con với người bố. Thấy anh do dự, chị đã hoàn tất thủ tục visa và chuẩn bị bay. Anh lo lắng sắp mất con, còn tôi thấy anh khổ sở giữa việc chọn con và tôi. Dù anh chọn thế nào, tôi vẫn sẽ yêu anh vô điều kiện. Tôi đau lòng vì chị ấy quá độc ác, đẩy anh vào thế khó. Tôi không muốn phá hoại gia đình, nhưng tôi đã yêu anh.


Source: https://afamily.vn/tam-su/vi-yeu-toi-buoc-long-phai-pha-hoai-hanh-phuc-ke-khac-201209100929920.chn