Chồng mang đứa trẻ về nhà và yêu cầu vợ nhận nuôi vì mồ côi, 3 năm sau người phụ nữ phát hiện sự thật khiến cô suy sụp.
Ngày 213, trang 163 đưa tin về một phụ nữ ở huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, Hồ Nam, Trung Quốc, trải qua nỗi đau khi phát hiện đứa con nuôi 3 năm là con riêng của chồng với người phụ nữ khác. Tòa án nhân dân huyện Bình Giang đã xử lý vụ ly hôn của cô Lưu Lệ, người đã đệ đơn ly hôn và yêu cầu chồng Vương Nhị bồi thường 80.000 nhân dân tệ (hơn 260 triệu đồng) vì thiệt hại về đạo đức. Cặp đôi kết hôn nhiều năm và có một con trai sinh năm 2001. Tuy nhiên, tình cảm lạnh nhạt do cả hai bận rộn công việc. Trong thời gian này, Vương Nhị mở quán trà sữa và ngoại tình với Triệu Giai, người đã sinh cho anh một cô con gái vào năm 2016. Vương Nhị rất yêu thương con gái nhưng tình cảm với Lưu Lệ ngày càng xa cách.
Vương Nhị mang về một bé gái mồ côi để Lưu Lệ nhận nuôi, mà không nói thật về nguồn gốc của đứa trẻ. Lưu Lệ, mong có thêm con, đã đồng ý. Tuy nhiên, khi Triệu Giai đến nhà gây rối, Lưu Lệ phát hiện bé gái là con riêng của chồng và nhân tình. Buồn bã, cô quyết định ly hôn và yêu cầu Vương Nhị bồi thường 80.000 nhân dân tệ vì tổn thất tinh thần. Tòa án xác nhận hành vi của Vương Nhị đã gây tổn thương nghiêm trọng đến hôn nhân của họ, và anh thừa nhận tình cảm đã tan vỡ.
Source: https://afamily.vn/chong-dua-dua-tre-ve-nha-bao-vo-nhan-nuoi-vi-mo-coi-3-nam-sau-nguoi-phu-nu-phat-hien-su-that-dang-sau-khien-co-suy-sup-20200322135540649.chn