Chồng mong nhận con nhà hàng xóm làm con nuôi, tôi nhanh chóng đồng ý nhưng giờ đây cảm thấy lo lắng.
Bên cạnh nhà tôi có chị hàng xóm Huyền, xinh đẹp và là mẹ đơn thân với con trai 3 tuổi rất đáng yêu. Hai gia đình chung tường, nhưng tôi ít khi trò chuyện với chị. Hai tháng trước, con trai chị bị sốt cao, chị đã nhờ chồng tôi chở vào bệnh viện. Chồng tôi rất nhiệt tình giúp đỡ và khi về, anh chia sẻ anh thương đứa bé vì lúc sốt vẫn gọi bố. Chị Huyền kể từ khi con biết nói, lúc nào cũng gọi bố, khiến chị đau lòng vì không biết giải thích ra sao. Chị cho biết, người cha đã bỏ trốn khi chị mang thai, và chị quyết tâm làm mẹ đơn thân. Chồng tôi bỗng muốn nhận đứa bé làm con nuôi, khiến tôi cay mắt thương cho số phận thiệt thòi của đứa trẻ.
Tôi đã đồng ý để anh làm bố nuôi của con chị Huyền. Sau đó, đứa bé rất vui và thường xuyên qua nhà tôi chơi, hai gia đình ngày càng thân thiết. Tuy nhiên, tôi thấy chồng mình thay đổi, anh và chị Huyền tâm sự nhiều hơn, còn ý kiến của tôi thì luôn bị phản đối. Gần đây, chồng tôi đã qua nhà chị Huyền để dỗ con nuôi ngủ. Tôi lo lắng rằng mình có thể mất chồng. Tôi muốn chuyển chỗ ở sớm nhưng không biết có quá ích kỷ với đứa bé không. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên để không làm tổn thương bé không?
Source: https://afamily.vn/chong-muon-nhan-dua-nho-nha-hang-xom-lam-con-nuoi-toi-voi-vang-dong-y-de-roi-gio-lo-ngay-ngay-20220225140546022.chn