Chồng mua vé du lịch cho vợ, nhưng phút chót tôi bất ngờ phát hiện âm mưu bí ẩn.
Chồng tôi rất giàu và thường chi tiêu hào phóng, nên tôi hiếm khi phải trả hóa đơn. Trước khi cưới, tôi đã xác định rằng tài chính sẽ không phải lo lắng nhiều. Gia đình chồng cũng không chê bai xuất thân của tôi. Tuy nhiên, khoảng 1 năm rưỡi sau khi kết hôn, tôi vẫn chưa có con, điều này khiến vợ chồng tôi lo lắng. Chúng tôi đã khám ở nhiều bệnh viện và bạn bè, nhưng sức khỏe cả hai đều bình thường. Tôi nghĩ vấn đề có thể do chuyện giường chiếu không suôn sẻ.
Mỗi lần lâm trận, ban đầu chúng tôi thấy hào hứng nhưng sau đó thường hụt hẫng và dừng lại, khiến số lần thăng hoa không nhiều. Tôi đã nói chuyện với chồng về điều này, nhưng anh thường gạt đi và mắng tôi về việc nhạy cảm. Dù tôi cố gắng học hỏi trên mạng, tình hình vẫn không cải thiện sau hơn 2 năm cưới. Ngoài chuyện đó, cuộc sống của chúng tôi khá bình thường, nhưng đôi khi tôi cảm thấy hôn nhân hơi nhàm chán và muốn có cảm xúc mới mẻ. Chồng tôi rất tâm lý, luôn cho tôi tiền để làm đẹp và shopping. Hiện tại, tôi chỉ muốn sống vui vẻ, dù chuyện con cái không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Sắp tới có kỳ nghỉ dài, tôi đã nhắc chồng sắp xếp công việc để đi du lịch cùng nhau.
Chồng tôi làm việc rất bận rộn, nhiều khi phải gặp khách hàng ngay cả trong ngày lễ. Để đi du lịch cùng anh, tôi thường phải thông báo sớm. Năm nay, tôi lại thất vọng khi chồng nói vướng lịch. Tuy buồn, nhưng vài ngày sau, anh bất ngờ đưa cho tôi 2 tấm vé máy bay và cho biết đã đặt vé cho cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, anh sẽ đến sau vài ngày vì công việc. Mặc dù hơi bất tiện, tôi vẫn đồng ý và cảm thấy vui khi chồng đã sắp xếp đi du lịch cùng tôi. Tôi dự định bay vào tối 28/4, còn chồng sẽ đi sau vào ngày 15. Để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi đã dọn tủ quần áo để chọn quần áo đẹp cho chuyến du lịch dài ngày.
Tôi đã dọn tủ quần áo của chồng và phát hiện một cuốn nhật ký cũ trong ngăn kéo. Tò mò, tôi mở ra và bàng hoàng khi thấy dòng chữ viết cho một người tên Thiện, trong đó chồng tôi bày tỏ nỗi nhớ nhung và mong muốn được ở bên cạnh cô ấy, dù chỉ là hai ngày ngắn ngủi. Tôi cảm thấy sốc và tự hỏi Thiện là ai mà khiến chồng tôi say mê đến vậy.
Khi mở tiếp cuốn sổ, tôi phát hiện chồng mình đã dán vài bức ảnh của một người đàn ông lạ. Trong suốt thời gian sống cùng, tôi hiếm khi vào phòng làm việc của anh và không kiểm tra tủ. Đọc những điều này khiến tôi nghẹn lòng, tôi muốn đối chất với chồng để làm rõ mọi chuyện. Nhưng giờ phút cuối, tôi không thể tập trung vào chuyến du lịch nữa. Nếu hoãn lại, chồng sẽ biết và kiểm soát mọi thứ. Tôi cảm thấy bất lực trong chính tổ ấm của mình.


Source: https://afamily.vn/chong-dat-ve-cho-vo-du-lich-nhung-den-phut-90-toi-bong-bang-hoang-phat-hien-am-muu-tham-hiem-202104281423454.chn