Chồng muốn dùng nhà làm tài sản thế chấp để mua xe ô tô.
Chúng tôi đã kết hôn hơn 9 năm và có 2 con, một cháu lớn vào lớp một và một cháu nhỏ ba tuổi. Cuộc sống nuôi hai con nhỏ cùng công việc thu nhập trung bình khiến tôi luôn phải tính toán chi tiêu. Khi mới cưới, chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ, mua bằng tiền vàng cưới và một phần tiết kiệm cùng sự hỗ trợ từ bố mẹ. Thế nhưng, mỗi khi có bà con từ quê ra, chồng tôi lại khoe khoang về căn hộ và những mảnh đất của mình, trong khi lương của chúng tôi chỉ vài chục triệu một tháng. Anh chi tiêu phung phí để đãi họ hàng, và tôi không dám phản đối vì sợ anh mất mặt. Mỗi lần về quê đều tốn kém do mua quà cáp cho nhiều người. Gần đây, anh bị cắt giảm biên chế.
Tôi lúng túng khi mọi khoản tiền đều dồn vào lương kế toán của mình. Em trai thương chị nên cho anh mượn tiền mở cửa hàng tạp hóa, không biết có duyên hay tài năng mà cửa hàng làm ăn phát đạt. Nhưng mỗi lần gọi điện về, anh lại khoe mình đang quản lý một trung tâm thương mại nổi tiếng. Kết quả là tôi phải giải thích khi người thân xin vay tiền hay nhờ xin việc, trong khi anh lặn mất. Họ chỉ trích tôi giấu giếm, khiến vợ chồng tôi xung đột kéo dài. Tôi nghĩ anh sẽ nhận ra tính sĩ diện của mình không tốt, nhưng mỗi lần đi tiệc, anh lại tiếp tục khoe khoang sau vài chén rượu.
Nghe anh khoe khoang về con cái và thu nhập của mình, tôi cảm thấy ngượng. Tôi muốn đính chính nhưng sợ anh xấu hổ trước bạn bè. Trên đường về, chúng tôi cãi nhau và về đến nhà không ai nói với ai. Một năm qua, mỗi khi có tiệc, chúng tôi không đi chung. Cuối tuần vừa rồi, em họ anh đến chơi. Sau một lúc trò chuyện, anh gọi tôi lên và bảo muốn vay 500 triệu để mua ô tô 4 chỗ. Tôi lo lắng hỏi anh cần tiền làm gì. Dù tôi cố gắng phân tích tình hình gia đình còn khó khăn và không cần thiết mua xe, anh vẫn nạt ngang và liệt kê lý do mua ô tô.
Anh nói rằng những người bạn cũ của anh giờ đã thành công, trong khi anh vẫn đi xe máy, khiến anh cảm thấy xấu hổ. Anh muốn mua ô tô 4 chỗ để không bị coi thường và so sánh với em họ cũng chuẩn bị mua xe. Tôi phản đối vì lo ngại về việc vay tiền và rơi vào nợ nần, khiến không khí căng thẳng. Em họ xin phép ra về, và sau đó tôi và anh cãi nhau. Anh mắng tôi không biết giữ thể diện cho chồng, nhưng tôi không biết phải nói gì với chồng mình, khi cửa hàng anh phụ trách thu nhập không cao, và việc vay để mua xe là điều không hợp lý.
Anh mua xe bằng tiền vay và hàng tháng phải trả lãi, nhưng tôi lo lắng không biết chiếc xe có mang lại lợi ích gì cho gia đình. Hai con đang tuổi ăn học, chi phí rất lớn. Tôi rất giận anh vì không hiểu tình hình mà vẫn đua đòi. Mấy hôm nay tôi không nói chuyện với anh, cảm thấy rất ấm ức. Tôi cần giúp để anh tỉnh ra, mọi người có cách nào không?



Source: https://afamily.vn/chong-doi-the-chap-nha-de-mua-xe-hop-7502.chn