Chồng muốn ly hôn để trở thành tình nhân.
Khi tôi quyết định kết hôn với anh, gia đình tôi phản đối vì anh có tiền nhưng lại chơi bời. Tuy nhiên, tôi tin tưởng vào con người anh, vì chúng tôi lớn lên cùng nhau và anh luôn dành tình cảm cho tôi. Tôi nghĩ mình có thể giúp anh thay đổi. Sau khi kết hôn, công việc của anh phát đạt, tôi nghỉ việc để hỗ trợ anh và cùng nhau thành lập công ty riêng. Tôi đảm nhận việc quản lý, còn anh tập trung vào nhập hàng và tìm nguồn tiêu thụ.
Chúng tôi trở thành tổng đại lý cho một công ty lớn và công việc dần ổn định. Tuy nhiên, khi cuộc sống trở nên nhàn rỗi, chồng tôi bắt đầu nghiện mạt chược và rượu, bỏ bê cả công việc lẫn gia đình. Tôi cảm nhận được sự bất ổn từ anh, khi trước đây anh luôn ở nhà vào mỗi tối, còn giờ thì lặn mất cả ngày. Dù tôi hỏi han, anh chỉ viện lý do chơi mạt chược giúp bạn. Anh cũng không còn hứng thú với tôi như trước, khiến tôi cảm thấy buồn và tủi nhục. Thêm vào đó, tôi nghe đồn về việc anh có bồ, trong khi thành phố này nhỏ bé, người quen ở khắp nơi.
Một người quen vô tình kể về chồng tôi mà không biết đó là chồng tôi. Cô ấy nói anh ta đã giàu có và đang bồ bịch với một cô sinh viên xinh đẹp sống gần nhà. Tôi sốt sắng hỏi về địa chỉ, khiến cô bạn hoảng hốt. Tôi giả vờ bảo đó là người quen của mình. Sau khi chia tay, tôi đã gọi cho chồng và yêu cầu anh về gấp. Nhưng đến đêm khuya anh mới về, tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Cuối cùng, chồng tôi thừa nhận chuyện bồ bịch và trách tôi chỉ biết kiếm tiền, không quan tâm đến anh như người phụ nữ kia.
Tôi là người quyết đoán, muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng. Là vợ, tôi sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của chồng để giữ gìn gia đình. Tôi biết chuyện ngoại tình mới xảy ra, nên anh có thể quay đầu. Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều sai. Anh thẳng thắn nói mọi thứ đã muộn vì cô gái kia đang mang thai con anh, trách nhiệm làm cha khiến anh không thể cắt đứt quan hệ. Anh gợi ý tôi nhận tiền đền bù và rời xa, nhưng tôi từ chối. Tôi nói rằng nếu ly hôn, tôi đã không cố gắng giữ gia đình. Cuối cùng, anh đề xuất một ý tưởng kỳ quặc: ly hôn nhưng vẫn sống chung, tôi lo công ty, còn cô ta chỉ chăm sóc con cái.
Tôi cay xè sống mũi khi nghe những câu vô lý từ anh ta: “Anh muốn em làm bồ anh sau khi chúng ta đã ly hôn sao?” Tôi chua xót đáp lại. Cả đêm không chợp mắt, tôi hối hận vì đã đặt hết niềm tin vào người bội bạc đó. Nếu không vùi đầu vào công việc, có lẽ anh ta đã không trở nên tồi tệ như vậy. Kết cục bi thảm khiến tôi tuyệt vọng. Một phần trách nhiệm thuộc về tôi, vì tôi biết rõ con người anh ta trước khi cưới mà vẫn bỏ qua. Chúng tôi thiếu sẻ chia và quan tâm lẫn nhau, dẫn đến rạn nứt trong hôn nhân.
Dù đã rõ ràng, bạn vẫn không muốn rời xa chồng và dành tình cảm cho anh. Hãy bình tĩnh trò chuyện với chồng để xác minh tình yêu của anh và chuyện "phòng nhì" đang mang thai. Nếu anh thực sự bội bạc, hãy quyết tâm rời xa mối quan hệ này để bắt đầu lại. Đừng giữ hôn nhân khi chỉ còn là danh nghĩa.
Source: https://afamily.vn/chong-doi-ly-hon-de-tro-thanh-nguoi-tinh-2012031101543131.chn