Chồng muốn mua xe khi có 700 triệu để mua đất, mẹ chồng khuyên một câu khiến chúng tôi bối rối.
Hôm nay tôi khó ngủ, muốn chia sẻ một chút về cuộc sống. 35 tuổi, tôi không ngờ mẹ chồng lại dạy cho tôi những bài học quý giá. Bà 65 tuổi, vẫn minh mẫn và nổi tiếng tốt bụng trong làng, đã nuôi 5 con ăn học thành tài sau khi chồng mất. Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng và gia đình anh cả, trong khi hai người em làm xa. Chúng tôi có một bé trai 4 tuổi, được bà nội và bác ruột yêu quý. Thời gian đầu, kinh tế khó khăn, nhưng sau khi có con, chồng tôi gặp cơ hội làm ăn tốt, chúng tôi đã trả nợ, sửa nhà và có cuộc sống đủ đầy. Tôi nghỉ việc để chăm sóc gia đình, và mọi thứ đang rất vui vẻ và hòa thuận.
Nhà tôi đông người nên hơi chật chội, còn khoảng sân nhỏ thì mẹ tôi trồng rau kín hết. Sau khi bàn bạc, tôi quyết định đề xuất với chồng về việc dọn ra ở riêng nhưng vẫn gần nhà chồng. Chúng tôi đã tích góp được hơn 700 triệu và tôi định mua đất bên kia đường để xây nhà mới. Ở quê, giá đất không cao, nhưng tôi nghĩ sẽ cần thêm 1-200 triệu nữa, nếu thiếu thì sẽ vay người thân bạn bè. Khi tôi nói chuyện với chồng, anh lại phản đối và muốn dùng số tiền đó để mua xe ô tô cho công việc, vì anh cho rằng có xe sẽ thuận tiện hơn cho việc đi lại và làm ăn.
Chồng tôi trình bày nhiều lợi ích khi mua xe ô tô, khiến tôi phân vân giữa ý kiến của mình và của anh. Mẹ chồng nhận thấy tôi có chuyện bèn hỏi và tôi đã kể về số tiền 700 triệu. Bà bảo chờ chồng về để nói chuyện. Sau bữa cơm, chúng tôi vào buồng lắng nghe mẹ khuyên. Chồng tôi vẫn kiên quyết mua ô tô, cho rằng không cần gấp nhà cửa. Tuy nhiên, mẹ chồng khuyên nên mua đất, vì nhà hiện tại chật chội và đất đai sẽ có giá trị hơn xe, dễ dàng hơn cho tương lai.
Có nhiều thứ nhỏ nhặt phát sinh, việc mua ô tô có thể tốn thêm tiền mà lẽ ra đủ để mua một miếng đất khác, như vậy là tiêu sản. Bây giờ chỉ cần 200 triệu để mua đất, số tiền còn lại để sau tính mua xe, tránh việc mua ô tô đắt để khoe rồi chán sau vài hôm. Nghe mẹ phân tích, chồng tôi thấy đúng và xấu hổ, lập tức thúc giục tôi đi hỏi mua đất. Cảm ơn mẹ chồng đã có lời khuyên hữu ích, bà luôn lo lắng cho chúng tôi. Mong bà luôn khỏe mạnh bên cạnh chúng tôi.
Source: https://afamily.vn/co-700-trieu-dinh-di-mua-dat-thi-chong-doi-mua-xe-me-chong-khuyen-1-cau-khien-chung-toi-xau-ho-20210814155954014.chn