Chồng muốn tổ chức đám cưới hoành tráng, nhưng lại biến đêm tân hôn của tôi thành cơn ác mộng.
Đã hơn một tuần kể từ ngày cưới, nhưng tôi không cảm nhận được niềm vui của vợ chồng mới. Tôi chỉ muốn bỏ chồng. Tôi và anh Hoàng quen nhau 5 năm, biết rõ tính cách và hoàn cảnh của nhau, nhưng không dễ chấp nhận để sống chung. Tôi không đòi hỏi một chồng hoàn hảo, nhưng hy vọng thời gian sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện. Khi yêu, anh Hoàng rất chiều chuộng, thường tặng quà đắt tiền dù tôi từ chối. Dần dần, tôi nhận ra anh tiêu xài rất mạnh tay, và tôi cảm thấy ngại khi nhắc đến tiền.
Những buổi hẹn hò ở nhà hàng đắt đỏ và những chuyến du lịch tốn kém khiến tôi nghĩ anh Hoàng là thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có. Dù tôi ngại vì mình chỉ có gia cảnh bình thường, anh vẫn kiên quyết chi tiền, khiến tôi lo lắng về sự không tương xứng trong mối quan hệ. Sau hơn 3 năm yêu nhau, tôi mới lần đầu về ra mắt gia đình anh và bất ngờ khi thấy họ sống rất bình thường, trong một căn nhà nhỏ. Tôi không thất vọng mà chỉ thắc mắc anh lấy đâu ra tiền để tiêu xài hoang phí như vậy.
Tôi nhận ra rằng một trong những sai lầm lớn nhất của mình và nhiều cô gái khác là ngại nói thẳng về vấn đề tiền bạc. Mặc dù thấy chi tiêu của người yêu không ổn, tôi chỉ dám khuyên anh đừng chi tiêu quá nhiều cho tôi. Sau khi gặp gỡ, bố mẹ anh thúc giục chuyện cưới xin, tôi cuối cùng cũng đồng ý với suy nghĩ sẽ từ từ điều chỉnh những điều chưa ổn sau khi cưới. Chúng tôi có 4 tháng chuẩn bị cho đám cưới. Tôi muốn một lễ cưới nhỏ nhưng đầy đủ thủ tục truyền thống, trong khi anh Hoàng lại muốn một đám cưới hoành tráng, xa hoa. Lần đầu tiên, tôi hỏi thẳng anh về vấn đề tài chính, nếu muốn mọi thứ hoàn hảo thì sẽ lấy tiền ở đâu ra.
Tôi vẫn nhớ lời anh hôm đó: "Chuyện tiền bạc là việc của đàn ông, em chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp." Tuy nhiên, tôi không thể không lo lắng khi mọi thứ đều do anh quyết định, từ chiếc váy cưới 126 triệu đến tiệc cưới hoành tráng. Tôi cảm thấy mình không có tiếng nói trong đám cưới của chính mình. Đêm tân hôn, khi ngồi đếm phong bì và nghe chồng thông báo rằng chúng tôi lỗ gần 2 tỷ, tôi cảm thấy như đang sống trong một cơn ác mộng.
Sau đám cưới, tôi bỗng nhiên phải gánh gần 2 tỷ nợ mà không biết bao giờ mới trả xong. Khi tôi nói chuyện với chồng, anh bảo tính sau, nhưng tôi cảm thấy bối rối. Tôi không hiểu tại sao mình phải chịu trách nhiệm cho khoản nợ không do mình gây ra. Giờ tôi chỉ nghĩ đến việc ly hôn, không thể đánh đổi thanh xuân để trả nợ cho điều này.
Source: https://afamily.vn/chong-doi-dau-tu-dam-cuoi-that-hoanh-trang-de-roi-khien-dem-tan-hon-cua-toi-thanh-ac-mong-20241018133612707.chn