Chồng nằm viện vẫn nhắn tin tán tỉnh gái lạ, vợ ra tay trừng phạt bất ngờ.
Chồng nàng vừa mổ ruột thừa, phải nằm viện một tuần. Trong khi công việc bận rộn, nàng vừa chăm chồng vừa ngủ trong viện, chỉ sau hai đêm đã cảm thấy kiệt sức. Phòng bệnh đông người khiến nàng mất ngủ, còn ban ngày thì mệt mỏi vì làm việc, tối về nấu cơm mang vào cho chồng và chăm sóc anh. Ông bà hai bên đều ở xa và không thể giúp đỡ. May mắn là hai người chưa có con, nếu không thì nàng không biết làm thế nào. Trưa thứ ba, nàng vội vàng nấu cơm mang vào cho chồng, không muốn anh ăn cơm bệnh viện không đảm bảo. Nhìn vào phòng bệnh, nàng thấy chồng đang say mê chơi điện thoại.
Cô liên tục cười thích thú, đến mức chạm vào vết mổ ở bụng và phải xuýt xoa. Thấy chồng mải mê, cô chưa vào ngay mà tiếp tục theo dõi. Sau 10 phút, khi chồng vẫn không ngẩng mặt lên, cô mang cơm vào. Nhân lúc chồng ăn, cô lén lấy điện thoại của anh để kiểm tra. Cô thấy anh nhắn tin với một cô gái trên Facebook, nói rằng anh chưa có vợ, chỉ mong có người đáng yêu như cô ấy. Cô tức giận nghĩ rằng nếu chồng nhàn rỗi thì vẫn có việc để làm, như đọc sách tài liệu ở nhà.
Đọc cuộc trò chuyện của chồng với "gái lạ", nàng biết giữa họ chưa có gì nhưng vẫn giận điên. Vợ gầy mòn vì chăm chồng nằm viện, trong khi chàng giả trai đi tán gái. Nàng vào phòng bệnh, giơ điện thoại cho chàng thấy mình biết tất cả. Chàng xin lỗi, nhưng nàng chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Tin nhắn xin lỗi liên tục nhưng nàng không hồi âm. Cuối ngày, nàng nhắn "Em đi công tác đột xuất, chúc chồng ở nhà mọi sự suôn sẻ." Dù chồng gọi, nàng cũng mặc kệ. Về nhà, nàng tắm rửa, ăn uống rồi ngủ một giấc. Sáng hôm sau, mẹ chồng gọi hỏi chuyện, nàng bực dọc kể lại.
Mẹ chồng nghe xong liền bảo nàng không cần đến bệnh viện nữa và gọi cho con trai: “Tao bận không lên chăm mày được đâu! Mày có sức nhắn tin ghẹo gái thì tự lo cho bản thân đi. Giờ mổ thành công rồi, yên tâm không chết được đâu. Thế nhé!”. Chàng ở bệnh viện hãi hùng nhìn điện thoại, gọi cho anh em nhưng đều bị mẹ chàng ngăn cản, còn người không quen thì không thể nhờ vả. Chàng không dám gọi cho nhà ngoại vì sợ bị mắng. Thế là chàng đành phải tự lo trong bệnh viện, ăn cơm khó nuốt và chịu đựng cảnh vệ sinh cực khổ, từng bước đi đều đau đớn.
Ban đầu, người nhà bệnh nhân còn giúp đỡ chàng, nhưng sau đó họ chỉ động viên chàng tập đi để đỡ bị dính ruột. Về việc lau rửa và thay quần áo, chàng đành cắn răng chịu đựng vì không có ai giúp và cũng không có quần áo sạch. Sau vài ngày, cơ thể chàng bốc mùi, khiến mọi người trong phòng bệnh tránh xa. Năm ngày trôi qua như năm thế kỷ, đến ngày ra viện, chàng một mình dọn đồ và bắt xe về nhà. Nhìn thấy căn nhà thân yêu, chàng không kìm được nước mắt. Cảm giác bị vợ và người thân bỏ rơi thật khủng khiếp, từ nay chàng sẽ không dám mạo hiểm nữa.


Source: https://afamily.vn/chong-nam-vien-con-nhan-tin-a-oi-voi-gai-la-va-don-tra-thu-hiem-cua-vo-20170915105614493.chn