"Chồng nấu cơm hình trái tim cho vợ, cư dân mạng xôn xao với sự thật bất ngờ!"
Chị Đào Thị Phương ở Thái Nguyên chia sẻ về bữa trưa của hai vợ chồng mình, trong đó chồng chị nấu sẵn để chị chỉ việc về ăn. Bài viết kèm theo hình ảnh mâm cơm đơn giản với đĩa thịt heo luộc, rau muống, nước canh và quất, nhưng vẫn thu hút nhiều bình luận khen ngợi. Điều đặc biệt là đĩa thịt được xếp hình trái tim rất tỉ mỉ. Nhiều chị em trong nhóm bình luận rằng bữa cơm thật ngon và thể hiện sự chu đáo của chồng chị.
Một số chị em nhìn vào cuộc sống của chị Phương mà cảm thấy thương cảm, khi chị đã lấy chồng 6 năm mà chưa bao giờ được ăn một bữa cơm chồng nấu. Họ cho rằng có lẽ vợ chồng chị còn trẻ nên mới tình cảm như vậy, nhưng thực tế không phải vậy. Chị Phương, sinh năm 1989, cho biết vợ chồng chị đã kết hôn gần 7 năm và quen nhau từ năm lớp 8. Họ từng bị gia đình ngăn cản tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau bất chấp nhiều thử thách.
Mối quan hệ của họ luôn vững bền, không có người thứ ba. Vợ chồng chị Phương là mối tình đầu của nhau. Chị xem chồng là người tốt, mang lại hạnh phúc và không phải lo lắng. Công việc tại nhà giúp anh hỗ trợ việc nhà và chăm sóc con. Sau nhiều năm, chị nhận thấy chồng đã thay đổi tích cực, trở nên chín chắn và muốn giúp đỡ vợ nhiều hơn. Anh không còn ham chơi mà muốn dành thời gian bên vợ con. Dù lãng mạn không phải là điểm mạnh, anh thường đưa vợ đi ăn uống vào các dịp đặc biệt mà không có những hành động sến sẩm.
Chồng chị Phương tặng quà cho vợ theo sở thích và rất được yêu mến. Dù thực tế, anh cũng lãng mạn và không ngại bày tỏ tình cảm. Hôm đó, khi ông bà đi vắng, anh đã nấu ăn và xếp thịt thành hình trái tim, khiến chị bất ngờ và hạnh phúc. Bữa cơm chỉ có hai món luộc, nhưng tấm lòng của anh thể hiện sự chia sẻ và chăm sóc. Chị Phương cảm thấy may mắn khi có chồng tốt và gia đình chồng cũng rất tâm lý.
Chị có mối quan hệ tốt với bố mẹ chồng và hai chị chồng, luôn hòa thuận và ấm áp. Anh chồng không chỉ dễ thương mà còn lãng mạn, như việc xếp thịt hình trái tim. Cảnh tượng anh vui vẻ trong bếp với ánh mắt hạnh phúc khi nghĩ đến vợ thật dễ thương, khiến chị Phương bất ngờ và hạnh phúc. Hạnh phúc vợ chồng đôi khi đến từ những hành động nhỏ và chân thành. Khi cả hai cùng chia sẻ và tạo ra niềm vui, hôn nhân sẽ luôn ấm áp, bất kể thời gian. Nếu mọi người chồng đều như chồng chị Phương, có lẽ nhiều phụ nữ sẽ không phải kêu ca trước những câu chuyện ly hôn như cụ bà 86 tuổi do chồng không giúp việc nhà.




Source: https://afamily.vn/nau-com-cho-vo-xep-thit-hinh-trai-tim-anh-chong-khien-cu-dan-mang-day-song-va-su-that-kho-ngo-20180406170202862.chn