Chồng nghe điện thoại suốt 45 phút trong khi vợ sinh, vài tháng sau bí mật về cuộc gọi đó mới được tiết lộ
Ôm con gái 3 tuần tuổi, tôi lần đầu mở laptop kể từ khi sinh. Tôi tò mò mở email chồng gửi cho một công ty bất động sản, nội dung chỉ đơn giản là anh và "bạn gái" sẽ xem xét căn hộ khác. Tôi bật cười vì đã cưới nhau 2 năm mà anh vẫn gọi tôi như vậy. Tuy nhiên, email ngày 20/1/2015 đã làm xáo trộn cuộc sống hạnh phúc của tôi. Tôi gặp chồng lần đầu vào tháng 6/2010, khi cả hai làm việc tại một nhà hàng. Lúc đó, tôi 25 tuổi, anh 32 và đã có một con trai 7 tuổi từ mối quan hệ trước. Anh ấy có đôi mắt quyến rũ và cái nhìn khiến tôi cảm thấy đặc biệt.
Anh từng nói: “Em biết đấy, anh không dám hy vọng vào hạnh phúc bền lâu cho đến khi gặp em,” rồi trao tôi nụ hôn đầu tiên. Giáng sinh năm 2012, anh cầu hôn tôi trước gia đình, và tháng 2 năm sau, chúng tôi đăng ký kết hôn. Vào mùa xuân 2013, chúng tôi mở một cơ sở kinh doanh riêng với vốn đầu tư 100.000 USD. Ước mơ của chồng tôi là mở nhà hàng, nhưng sau một thời gian mâu thuẫn với đối tác, anh đã nhận công việc quản lý nhà hàng ở Manhattan. Khi đó, tôi đang chuẩn bị cho lễ cưới vào tháng 6/2014 và mang thai 14 tuần. Cuối tháng 12/2014, con gái tôi chào đời, nhưng chồng tôi thường xuyên vắng mặt để nhận điện thoại từ nhà hàng. Sau khi xuất viện, anh đề nghị tôi về ở với bố mẹ ở Maine.
"Ông chủ không cho anh nghỉ, nên em nên ở với bố mẹ," anh giải thích. Hai tuần sau, tôi trở lại Queens cùng con gái và phát hiện một email bí ẩn. Tôi và chồng biết mật mã của nhau nên dễ dàng tìm tên Viktorja trên Facebook của anh. Ảnh đại diện là một phụ nữ quyến rũ, khoảng 22 tuổi. Tôi cần câu trả lời ngay, vì vậy gọi điện đến nhà hàng nơi chồng làm việc để vạch trần sự ngoại tình. "Em yêu, em phải tin anh. Anh không bao giờ lừa dối em," anh ta khăng khăng, giải thích rằng Viktorja là đồng nghiệp người châu Âu gặp rắc rối trong việc tìm nhà, và anh chỉ giúp cô ấy. "Anh xin lỗi, anh là kẻ ngốc," chồng tôi tiếp tục an ủi.
Một giờ sau, chồng tôi về nhà không còn vẻ ăn năn như trước. Anh nói rằng không hạnh phúc trong suốt một năm qua và cho rằng có vấn đề với cơ thể. Trong lúc tôi đang bối rối vì mới sinh con, Viktorja đã nhắn tin phủ nhận mối quan hệ với chồng tôi, nhưng tôi tìm thấy email cô ấy gửi kèm bài viết về tình yêu. Chồng tôi biện minh rằng Viktorja chỉ nghiên cứu tâm lý học. Tôi cũng phát hiện anh gửi tin nhắn cho mẹ của con trai 7 tuổi, lo sợ mất Louisa - con gái chúng tôi. Anh thao túng tâm lý tôi, khiến tôi nghi ngờ bản thân. Cuối cùng, anh thừa nhận có mối quan hệ với Viktorja, nhưng vì Louisa và hôn nhân, tôi quyết định cho anh thêm cơ hội.
Anh ta không biết nắm lấy cơ hội, và vài ngày sau, khi chồng tôi tan làm, tôi đỗ xe bên ngoài nhà hàng nơi anh làm, với Louisa ngủ ở băng ghế sau. Tôi thấy chồng tôi và Viktorja ôm nhau bước vào quán bar. Chị Jen Waite giờ chỉ tập trung chăm sóc con gái và đã xuất bản quyển hồi ký "A Beautiful, Terrible Thing". Cuối cùng, tôi có lý do để trốn về Maine, bỏ lại người chồng bội bạc. Tại đó, tôi phát hiện anh ta đã nói chuyện với Viktorja suốt 45 phút trong thời gian tôi sinh Louisa, và họ đã lên kế hoạch thuê nhà cùng nhau. Trong khi tôi mệt mỏi chăm sóc con cái, anh ta lại bên người phụ nữ khác, khiến tôi đau đớn khi nghĩ đến những lời dối trá của anh. Anh ta liên tục biện minh và phủ nhận mối quan hệ cho đến khi đăng ảnh chụp cùng Viktorja.
Đã hơn một năm kể từ khi tôi ly hôn và tôi biết anh ta vẫn ở đây. Về việc nói với Louisa, tôi sẽ chia sẻ sự thật phù hợp với độ tuổi của con. Tôi đã mất thời gian để chấp nhận những gì đã xảy ra, nhưng giờ tôi đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Tôi sẽ hết lòng vì Louisa, hiện đã 2 tuổi rưỡi, và tôi rất thích theo dõi sự phát triển của con.




Source: https://afamily.vn/vo-vuot-can-chong-nghe-dien-thoai-suot-45-phut-vai-thang-sau-su-that-ve-cuoc-dien-thoai-ay-moi-duoc-he-lo-20170831135933078.chn