Chồng nghi ngờ tôi vẫn là cô gái trong trắng.
Tôi đang buồn và không biết chia sẻ cùng ai, chỉ lang thang trên mạng để quên đi. Bỗng thấy mục Tâm sự, tôi nghĩ có thể chia sẻ để nguôi bớt. Chúng tôi đã cưới nhau 4 năm nhưng chưa có con, và tôi phải sống xa chồng vì anh là bộ đội. Những ngày chờ đợi anh về thật dài, nhưng khi ở gần nhau, anh rất yêu thương tôi. Tuy nhiên, chỉ cần xa nhau một ngày là anh lại nghi ngờ và ghen tuông. Ban đầu, tôi nghĩ đó là vì anh yêu tôi, nhưng tình huống này lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy nặng nề.
Tôi cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, và hy vọng ai đó có thể hiểu được điều đó. Tôi là người nhạy cảm và luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác. Khi kết hôn với anh, lần quan hệ đầu tiên tôi không có dấu hiệu còn trinh, và từ đó, tôi nhận thấy sự nghi ngờ trong anh. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng dù đã cố gắng để anh tin tưởng, mọi nỗ lực của tôi dường như đều vô ích.
Vào đêm khuya hoặc khi nghe bạn bè tâm sự, tôi chỉ biết khóc và tránh đi chỗ khác. Tôi không hiểu tại sao anh không tin tôi, nhưng cũng tự dằn vặt rằng anh có lý do riêng. Tôi cảm thấy bị coi thường và những lời anh nói khi tức giận khiến tôi nhục nhã, khiến tôi nghi ngờ tình yêu của anh. Khi anh hỏi về người đầu tiên của tôi, tôi nói không có, nhưng anh lại nghi ngờ tôi nói dối. Tôi từng muốn nói đại một cái tên nhưng không thể, vì không biết nói ai. Chúng tôi chưa có con nên thường phải đi khám sức khỏe, và khi anh có chút vấn đề, tôi nghĩ có thể vì thế mà anh hay buồn bực. Dù vậy, anh luôn chiều tôi trong chuyện ấy, khiến tôi càng yêu anh hơn.
Tôi muốn giải thoát cho anh, nên có lẽ chia tay là tốt nhất, dù tôi vẫn rất yêu anh. Tôi là người yếu đuối và hay buồn, mỗi đêm tôi lại nghĩ đến việc anh không tin tưởng tôi. Tại sao anh không hiểu tôi? Dù anh nghi ngờ tôi không chung thủy, tôi vẫn luôn nhớ và mong được bên anh. Liệu trinh tiết có thể đổi lấy hạnh phúc suốt đời không?



Source: https://afamily.vn/chong-khong-tin-toi-la-co-gai-con-trinh-20120304093425158.chn