Chồng nghiện lô đề nợ 40 triệu, phản ứng của anh khi tôi đề cập đến ly hôn khiến tôi không thể chấp nhận nổi.
Dốc hết Trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi vấn đề về phụ nữ trên Afamily, là nơi để phụ nữ chia sẻ tâm sự về tình yêu, hôn nhân, ước mơ và những thắc mắc về đời sống xã hội. Với hình thức tương tác hai chiều, bạn có thể gửi tâm sự đến Tổng đài và nhận lại hình ảnh minh họa. Hãy gửi gắm niềm tin của mình qua email phunulaphaitheafamily.vn.
Câu chuyện của tôi là tôi đang bối rối về cuộc hôn nhân của mình. Sau 2 năm yêu nhau hạnh phúc, vợ chồng tôi gặp mâu thuẫn khi tôi sinh con. Trong ba năm, tôi đã sinh hai cháu, khiến tôi cảm thấy nặng nề và thiếu chia sẻ.
Gần đây, tôi phát hiện mình mang thai cháu thứ hai, trong khi chồng đi công tác xa đã chơi lô đề và mắc nợ 40 triệu đồng, một số tiền lớn với thu nhập của chúng tôi chỉ khoảng 10 triệu/tháng. Thái độ của chồng tôi sau sự việc rất đáng lo ngại; anh ta không phản ứng hay hành động gì, khiến tôi cảm thấy khó chịu và bất lực. Chúng tôi sống riêng, tôi phải lo hết công việc gia đình và chi phí sinh hoạt, trong khi chồng chỉ đưa tôi 2 triệu/tháng. Cuộc sống hôn nhân của tôi rơi vào bế tắc; tôi đã nộp đơn ly hôn nhưng anh không ký và cũng không có phản ứng gì.
Vợ chồng tôi không có thời gian trò chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi đã thử nhắn tin qua điện thoại, nhưng không nhận được phản hồi. Chúng tôi chỉ nói về con cái, như việc tắm rửa hay cho ăn. Buổi sáng, chồng đưa bé lớn đi học, tôi đưa bé nhỏ đến gửi bà rồi đi làm. Chiều về, tôi lo cơm nước, còn chồng chơi với trẻ. Giữa chúng tôi không có kết nối nào. Dù tôi đã cố gắng chia sẻ, nhưng chỉ một mình tôi nói. Tôi đã nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân, nhưng rất thương con và muốn con lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Tôi thực sự không biết phải làm gì và rất cần lời khuyên từ chuyên gia.
Bạn thân mến, Hướng Dương đã lâu không gặp ca khó như thế này. Dù bạn đã nỗ lực, nhưng có lẽ không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Theo Hướng Dương, bạn không nên tiếp tục gắn bó với người đàn ông này vì: thứ nhất, thời điểm vợ mang bầu là lúc cô ấy cần chồng nhất, nhưng anh ta lại gây thêm áp lực nợ nần cho bạn; thứ hai, thái độ của anh cho thấy anh không mặn mà với hôn nhân, mà hôn nhân cần sự nỗ lực từ cả hai; thứ ba, anh ấy không xứng đáng với tình cảm của bạn và không cung cấp hỗ trợ kinh tế hay tinh thần. Bạn nên cân nhắc ly thân trước để cho anh ta một bài học. Nếu ly thân giúp hòa giải, tốt, nếu không, hãy dũng cảm đơn phương ly hôn, điều này hoàn toàn có thể được tòa chấp nhận.
Hãy dứt khoát và biết trân trọng bản thân hơn nhé! Mong nhận được tin từ bạn!



Source: https://afamily.vn/chong-nghien-lo-de-no-den-40-trieu-nhung-cach-anh-phan-ung-khi-toi-doi-ly-hon-moi-that-khien-toi-uat-nghen-khong-chap-nhan-noi-20171227131302373.chn