Chồng ở nhà phá hủy đồ đạc trong khi vợ đi du lịch.
Sau khi sinh con, tôi ở nhà chăm sóc con và lo cơm nước cho chồng, trong khi thu nhập của anh ấy khá cao nên mẹ con tôi sống thoải mái. Trước khi lấy chồng, tôi thường xuyên đi du lịch, nhưng từ khi có con, tôi không còn thời gian cho bản thân. Tháng trước, các chị trong khu phố rủ tôi đi du lịch đến nơi tôi từng học, tôi rất muốn đi để thăm lại những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, khi tôi xin phép chồng, anh phản đối, cho rằng nếu tôi đi thì ai sẽ lo cho bố con anh. Tôi đã đề xuất chuẩn bị thức ăn cho một tuần để họ chỉ việc hâm nóng, nhưng anh vẫn không đồng ý.
Chồng tôi phản đối gay gắt khi tôi muốn đi du lịch, thậm chí nói nếu đi thì đừng quay về. Trong khi anh đi du lịch với công ty thường xuyên, tôi chỉ có cơ hội này. Dù anh nổi giận, tôi vẫn quyết tâm đi cùng con 3 tuổi. Trong chuyến đi, các chị giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi mua quà cho chồng để làm lành, nhưng khi về nhà, tôi thấy đồ đạc bị ném bừa bãi. Gọi cho chồng thì anh nói đã chuyển đến nhà chị gái và yêu cầu tôi ký vào đơn ly hôn. Nhìn tờ đơn đã có chữ ký của anh, tôi bật khóc. Tôi thắc mắc tại sao anh lại ích kỷ đến vậy, chỉ muốn tôi phục vụ gia đình mà không cho tôi cơ hội đi đâu.
Tôi đã sai gì để gia đình tan vỡ như vậy? Tôi phải làm gì bây giờ?
Source: https://afamily.vn/vo-di-du-lich-chong-o-nha-dap-pha-het-do-dac-2023110316020571.chn