"Chồng ơi, em đang áp dụng những chiêu trò không đẹp với anh đây!"
Chào chồng sắp mất tất cả! Anh có thấy chật chội trong mối quan hệ tay ba này không? Anh chỉ nằm đó thỏa mãn vì tôi đã tha thứ, nhưng anh đã nhầm khi nghĩ rằng tội ngoại tình chỉ cần vài lời xin lỗi. Tôi sẽ bắt anh phải trả giá suốt đời. Anh quên rằng tôi đã từng chà đạp tình bạn để có được anh, và giờ anh không thể thoát khỏi tôi. Tôi thấy tội cho anh vì quá cả tin và tự tin. Anh nghĩ tình yêu của tôi vẫn vĩnh cửu sau những lần phản bội? Tôi chỉ hiến dâng cho người xứng đáng và sẽ đòi hỏi rất nhiều từ anh. Sai lầm lớn nhất của anh là giấu kín ngoại tình quá hoàn hảo. Trên đời này, không có người đàn ông nào thành công mà không có gái vây quanh.
Áo quần của anh không có dấu vết son môi hay mùi hương phụ nữ. Ngoài việc đi họp và gặp gỡ bạn bè, anh gần như không có thời gian riêng. Bạn bè anh lại bao che cho việc anh nuôi nhân tình trong nhà. Mỗi lần đến ăn nhậu, cô ta luôn có mặt để phục vụ, mặc dù được cho là bạn gái của anh. Sau hơn 2 năm, tôi mới nghi ngờ khi phát hiện một mẩu bao cao su trong túi quần anh. Dù biết anh mệt, tôi vẫn bắt anh phục vụ vợ hai hiệp liền, để che giấu sự thật.
Lần thứ hai, tôi phát hiện ra lý do áo quần anh không bao giờ có mùi lạ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bị đứt cúc sơ cua, nhưng khi về vẫn còn đủ cúc. Điều này khiến tôi nghi ngờ: liệu có phải nhân tình khâu cho anh, hay anh đã thay áo khác cùng kiểu? Dù lý do nào cũng đều bí ẩn. Tôi biết anh đang ngoại tình, nhưng không biết cô ta là ai. Tôi từng nghi ngờ nhiều người, nhưng không tìm ra manh mối. Cuối cùng, trong một lần đến nhà bạn anh, tôi thấy cô ta ở đó, giả vờ là người yêu của bạn. Cả hai đều diễn rất khéo, không có cử chỉ thân thiết nhưng cũng không tránh mặt nhau.
Bạn của anh không thể qua mặt tôi. Dù ngồi cạnh "bạn gái", anh ta vẫn có vẻ căng thẳng, đặc biệt khi cô ta ngồi hớ hênh. Anh ta nhận ra nhưng chỉ đỏ mặt mà không dám nhắc nhở. Họ đã yêu nhau gần một năm nhưng vẫn lúng túng như người xa lạ. Tôi cảm nhận có điều gì đó không đúng. Khi anh đi tắm, tôi đã nhắn tin cho anh bạn của anh và nhận được câu trả lời bất ngờ: “Mèo của mày chứ phải của tao đâu mà nhắc”. Sự thật về một vở kịch mà tôi không hề hay biết suốt gần một năm qua khiến tôi sốc. Tôi xóa tin nhắn, đau khổ trong đêm, hận anh vì đã lừa dối tôi một cách hoàn hảo.
Mộng ngoại tình của anh thật lớn và tinh vi. Anh vẫn là người đàn ông quyến rũ, nhưng đã đánh giá thấp tôi. Tôi không cần yêu anh vô điều kiện. Vở kịch của anh kết thúc, và giờ là lúc tôi bắt đầu. Anh sống giả dối, nên tôi không thể sống thật lòng. Tha thứ chỉ là cái cớ để giữ chân anh. Tôi sẽ yêu thương anh hơn, nhưng cũng đã chuẩn bị những bí quyết để làm anh mất đi sức hút. Anh sẽ chóng lão hóa, và đến một ngày, những cô gái sẽ bỏ rơi anh. Tôi đang chờ đợi khoảnh khắc ấy để cười nhạo anh.
Tôi sẽ dần chuyển nhượng ngôi nhà và tài sản. Sự nghiệp của anh sẽ sớm kết thúc. Tôi biết tất cả về những việc anh làm, và giám đốc sẽ biết sớm thôi. Anh đang đối mặt với án tử. Gần đây, anh có thấy vợ chồng mình hạnh phúc không? Những món ăn ngon anh thưởng thức đều do tôi cố tình chuẩn bị, bao gồm cả những món khiến anh không còn khả năng.


Source: https://afamily.vn/toi-dang-dung-muu-hen-ke-ban-voi-anh-day-chong-a-201406090550393.chn