Chồng phản bội trong tình yêu
Chị Huyền và anh Tùng ở Mỹ Đình, Hà Nội được nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Họ quen nhau từ công sở, mặc dù chị Huyền tính khó, nhưng trước anh Tùng, chị lại trở nên dịu dàng. Anh Tùng không có gia thế bằng chị, nhưng lại là người cao to, phong độ và biết cách làm chị hài lòng. Sau khi cưới, họ được bố mẹ vợ tặng một căn hộ cao cấp. Chị Huyền là kế toán trưởng, công việc của anh cũng thuận lợi nhờ sự hỗ trợ từ gia đình vợ. Sau hôn nhân, chị đã có nhiều thay đổi tích cực về tính cách, còn vẻ ngoài thì vẫn luôn chỉn chu.
Chị thường nghiêm khắc với cấp dưới nhưng lại dịu dàng với chồng. Sau thời gian, chị trở nên hòa nhã và đảm đang, làm tròn vai trò của một người vợ. Khi sinh đôi hai con trai, hạnh phúc gia đình chị trở nên viên mãn. Tuy nhiên, cuộc sống không như mong đợi. Chị lo lắng chờ chồng về mỗi ngày, không biết anh đang hẹn hò với bồ nhí. Khi nhận được bằng chứng từ bạn thân, chị quyết định confront chồng về vấn đề này.
Ban đầu, anh chối cãi cho đến khi Huyền đưa ra bức ảnh anh hôn người khác, anh mới nhận. Chị đau lòng khi biết cô gái đó là em gái học cùng lớp với anh, xinh đẹp và kém anh 5 tuổi. Anh bị cô ấy mê hoặc vì những lời khen ngợi, trong khi Huyền, dù trẻ đẹp, lại bị chồng đối xử tệ bạc. Dù yêu Huyền, anh cảm thấy tự ti và đã cuốn vào mối quan hệ say mê với cô gái kia. Khi Huyền hỏi anh có biết 3 mẹ con buồn không, anh không trả lời. Sau khi suy nghĩ và nghe lời bạn bè, chị quyết định cho anh cơ hội nhưng vẫn thấy anh lén lút nhắn tin và cài pass điện thoại. Chị mệt mỏi khi vừa chăm sóc con vừa phải "trông chồng" và dù lòng quặn đau, chị vẫn quyết định dứt khoát.
Chị Nhiên đã cho chồng, anh Toàn, cơ hội nhưng anh vẫn tiếp tục ngoại tình. Dù đã có vợ hiền và gia đình hạnh phúc, anh vẫn bị cuốn vào mối tình bí mật với một người phụ nữ kém cỏi hơn chị. Khi sự thật bị phát hiện, chị cảm thấy nhục nhã và tủi hổ. Chị lang thang suốt ngày, không thể tin vào những gì đã xảy ra. Anh Toàn, người vốn hiền lành và yêu thương gia đình, khiến chị ngán ngẩm nhận ra rằng đàn ông đều có thể phản bội.
Chị tự dằn vặt khi thấy anh có cuộc sống gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan. Chị luôn chăm sóc anh và không làm điều gì sai, nhưng gia đình lại rơi vào tình trạng này. Khi hỏi anh, anh chỉ nói là "thay đổi không khí". Chị từng nghĩ mình hạnh phúc, nhưng khi thấy anh tay trong tay với người khác, chị quyết định để cả hai được tự do, nhận ra rằng dù vợ hoàn hảo, chồng vẫn có thể ngoại tình.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-mat-net-ngoai-tinh-2012103110551567.chn