Chồng phê bình tư thế "yêu" truyền thống là nhạt nhẽo và kém hấp dẫn.
Tôi sợ màn đêm đến vì sau mỗi lần ân ái với chồng, nước mắt tôi lại rơi vì tủi thân và mệt mỏi, ngay cả khi tôi đang mang trong mình đứa con của anh. Mọi người thường khen chúng tôi là cặp trời sinh, với ngoại hình ưa nhìn và công việc ổn định. Chúng tôi quen nhau rồi yêu chỉ trong 5 tháng trước khi cưới, tôi nghĩ rằng còn cả đời để hiểu nhau. Tuy nhiên, ngay khi tôi đồng ý lấy anh, anh đã đòi hỏi "quyền lợi". Tôi cảm thấy rùng mình trước sự mạnh bạo của anh, nhưng rồi cũng chấp nhận. Sau đó, anh thường xuyên rủ tôi đi chơi và vào nhà nghỉ, khiến tôi ngạc nhiên vì nhu cầu tình dục của anh rất cao. Sau đêm tân hôn, tôi mới hiểu rõ hơn về đời sống tình ái của chồng.
Mỗi đêm, chồng ép tôi phục vụ hai hiệp, khiến tôi gầy mòn. Tôi không dám chia sẻ với ai vì ngại. Khi tôi nhẹ nhàng rỉ tai, chồng chỉ cười chê tôi "yếu quá" và chứng minh sức khỏe của mình. Sau một ngày làm việc, điều tôi sợ nhất là chiều theo những yêu cầu tình dục của anh. Chồng không thích tư thế truyền thống mà bắt tôi thử những kiểu mới lạ, khiến tôi đau đớn. Tôi chia sẻ với bạn thân, cô ấy thông cảm nhưng khuyên tôi phải đáp ứng để chồng không tìm đến người khác. Tôi đã phải mua nước tăng lực để có sức phục vụ. Gần đây, tôi phát hiện mình đã mang thai sau khi trễ kinh 4 tuần.
Cả hai bên gia đình đều vui mừng khi biết tôi sắp làm mẹ. Nhưng chồng tôi lại cáu kỉnh và thờ ơ, vẫn muốn quan hệ như thường lệ. Mỗi lần như vậy, tôi đau bụng và lo cho em bé, nhưng khi nhẹ nhàng nói với chồng, anh lại gắt gỏng và xem thường. Tôi cảm thấy chán nản, mẹ chồng cũng trách móc tôi phải ăn uống cho khỏe. Chồng còn chế giễu tôi, khiến tôi càng thêm bức bối. Giờ đây, tôi đến cơ quan mà như người mất hồn, vừa phải đối mặt với chồng vừa bị mẹ chồng truy thu lương để dành cho tôi lúc nghỉ đẻ. Mới cưới và mang bầu được 3 tháng, tôi đã cảm thấy áp lực.
Tôi không biết liệu mình có giữ được đứa con trong bụng hay không khi mà chồng tôi coi sex quan trọng hơn cả sự an nguy của con. Tôi muốn về nhà ngoại nghỉ ngơi, nhưng khi chồng biết tôi định trốn tránh, anh đã ném quần áo ra ngoài và nói: "Đi thì đi luôn, đỡ vướng nợ." Tôi sợ nếu đi, anh sẽ làm đủ thứ trong lúc quẫn. Nhưng nếu chiều theo anh, tôi lại mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Có ai mang bầu mà khổ sở như tôi không?


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-che-tu-the-yeu-truyen-thong-nhat-va-que-20121106094316589.chn