Chồng phớt lờ vợ, chỉ dành tình cảm cho bố mẹ chồng.
Sau hơn 2 năm yêu nhau, Hiên đã kết hôn được 9 tháng nhưng luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản trong cuộc sống với chồng. Cô nhận ra chồng mình quá nhu nhược và thường nghe lời bố mẹ chồng, điều này khiến cô cảm thấy ấm ức. Ngay từ khi về làm dâu, Hiên đã phải dậy sớm để nấu ăn cho gia đình chồng, dù cô mệt mỏi. Chồng cô không bênh vực hay giúp đỡ, khiến cô càng thêm chán nản.
Người Hiên cảm thấy chán nản với những quy tắc của gia đình chồng. Dù nhà có máy giặt, cô vẫn phải giặt tay vì mẹ chồng không thích dùng máy. Sau bữa cơm, mẹ chồng bắt hai vợ chồng xem phim cùng, nhưng cô không thích các bộ phim đó. Nhiều lần cô cảm thấy buồn chán và muốn nghỉ ngơi nhưng lại bị chồng nhắc nhở. Cô không hiểu vì sao mình phải chịu đựng những quy tắc này, khi cũng đi làm và không phải là người phụ thuộc. Thêm vào đó, ở nhà chồng, mọi quyết định đều phải hỏi ý kiến bố mẹ chồng, dù chồng cô đã 30 tuổi và đã có vợ.
Hiên chia sẻ rằng cô thường bị chồng làm ngơ vì anh chỉ nghe theo ý kiến mẹ chồng. Khi mang thai, Hiên muốn ăn uống thoải mái nhưng chồng luôn phải hỏi mẹ trước khi mua gì. Mới đây, Hiên phát hiện mẹ chồng nói xấu cô với hàng xóm. Khi kể cho chồng, anh chỉ nói rằng mẹ có quyền nói gì vì đã nuôi anh vất vả, và khuyên Hiên nên làm tốt bổn phận dâu để được hiểu. Hiên cảm thấy ngột ngạt vì chồng chỉ chăm chăm vào bố mẹ chồng. Dù đã hơn một năm làm dâu, cô vẫn cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà.
Người phụ nữ 28 tuổi thường xuyên bị chồng chê trách dù cô phải một mình dậy sớm chuẩn bị cho các mâm cỗ trong gia đình. Cô nói: “Trong một năm, tôi có hai giỗ lớn và ba giỗ nhỏ, nhưng chỉ mình tôi lo liệu mọi thứ. Hai chị chồng không bao giờ giúp đỡ, chỉ đến ăn rồi về. Mỗi khi có thiếu sót, chồng lại trách tôi không chu toàn, khiến tôi cảm thấy chua chát.” Vào những ngày nghỉ lễ, dù nhà ngoại chỉ cách 3km, chồng cũng không đưa vợ về thăm. Khi cô yêu cầu, anh chỉ ở nhà ngoại chưa đầy nửa ngày đã đòi về, mặc dù gia đình cô muốn anh ở lại ăn cơm.
Chồng Hân nhất quyết không muốn ăn cơm một mình với bố mẹ và luôn khẳng định yêu thương họ hơn bất kỳ ai. Khi Hân góp ý về cách cư xử với gia đình hai bên, anh chỉ ra rằng phải chăm sóc bố mẹ chồng vì họ vất vả nuôi anh. Hân cảm thấy tức giận vì cho rằng bố mẹ cô cũng xứng đáng được chăm sóc. Anh cãi rằng bố mẹ chồng quan trọng hơn, khiến Hân hối hận vì đã lấy anh. Cô thở dài, cảm thấy hôn nhân mới chỉ bắt đầu nhưng đã muốn ly hôn. Chồng Hân còn áp đặt việc kế hoạch sinh con theo mong muốn của bố mẹ anh.
Nghe vậy, mình không chịu đựng được nữa, tức giận nói với chồng: "Anh cứ làm cái bóng của bố mẹ anh đi, còn tôi không thích như vậy. Tôi muốn sinh con khi nào là tùy tôi." Vì chuyện này, vợ chồng Hân cãi nhau mấy ngày. "Mình bực, không nói với chồng 2 ngày, nhưng sau đó anh chủ động làm lành. Tuy nhiên, vừa làm lành xong, anh lại nói về phận làm vợ."


Source: https://afamily.vn/chong-bo-vo-chi-yeu-bo-me-chong-nhat-2014050708232890.chn