Chồng qua đời, gia đình chồng yêu cầu lấy lại nhà.
Vợ chồng Ngân Mỹ Đình đang hạnh phúc thì Thắng, chồng cô, bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Khi nỗi đau chưa nguôi, Ngân nhận tin bố mẹ chồng muốn lấy lại ngôi nhà mà họ đã mua cho vợ chồng cô. Trong lúc gia đình đang chuẩn bị lễ 100 ngày cho Thắng, bố chồng thông báo rằng căn nhà sẽ được lấy lại để chia cho hai anh em chồng cô. Ngân bàng hoàng hỏi về nơi ở của cô và con, cũng như bàn thờ Thắng sẽ đặt ở đâu. Cô không thể tin vào những gì bố chồng nói và khóc lóc phản đối.
Chồng con mới mất gần 100 ngày, mồ mả còn chưa yên. Con là vợ anh ấy, có con trai chưa đầy 2 tuổi. Sao bố mẹ lại đẩy mẹ con con ra đường? Con hiểu trước đây Thắng gặp khó khăn, nhưng giờ con mới 30 tuổi, con sẽ lấy chồng sau này. Đây là nhà bố mẹ mua, không thể không để lại cho con. Con chưa nói sẽ đi bước nữa, vì cháu Cường còn nhỏ. Nếu có đi, cũng phải 5-7 năm nữa, lúc đó bố mẹ lấy lại nhà cũng chưa muộn. Bố mẹ cứ chuẩn bị tinh thần cho con, không thì khi có chuyện xảy ra lại không hay. Giờ cả gia đình đang bàn việc làm lễ 100 ngày cho Thắng, nhưng bố mẹ chồng đã gọi hai anh chồng đến bàn chuyện nhà cửa.
Không thuyết phục được ông bà, Ngân đã nhờ tới hai anh chồng, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng họ cũng chưa có nhà riêng và khuyên cô tìm chỗ ở mới. Cô hiểu rằng từ trước đến nay, bố mẹ luôn ưu ái Thắng, còn họ tự lập. Ông bà chia phần cho các con trai là điều công bằng. Ngân không thể tin được nhà chồng lại đối xử với cô như vậy. Trong 5 năm làm dâu, cô chưa từng làm gì lỗi với họ, luôn chu đáo trong các dịp lễ tết và khi ông bà ốm đau. Tuy nhiên, khi cô cần sự hỗ trợ nhất, cả nhà chồng đều quay lưng. Nhà chồng có ba anh em, chồng cô là con út. Bác Thành ở với ông bà, còn bác Thuận tự lo được, chỉ có vợ chồng cô kinh tế khó khăn hơn, nên ông bà đã mua cho họ căn nhà hiện tại, nhưng do đứng tên bố chồng, giờ ông lấy lại, Ngân không thể làm gì.
Ngân cảm thấy ông bà không thương cô thì cũng nên thương cháu nội, nhưng có lẽ với họ, một đứa cháu cũng không quan trọng. Cô không ngờ những người thân lại bạc bẽo như vậy. Lấy chồng năm 25 tuổi, 30 tuổi góa chồng với con trai 2 tuổi, Ngân phải bế con và mang di ảnh chồng đi thuê nhà trọ sau 5 tháng chồng mất. Nhìn ảnh chồng, cô không kìm được nước mắt, trách anh đã bỏ rơi mẹ con cô và hận gia đình anh. Cô quyết định nếu sau này không cho con gặp ông bà và các bác, thì anh đừng trách. Không chồng, không con, không tài sản, cô rời khỏi nhà trong sự uất hận.


Source: https://afamily.vn/chong-mat-nha-chong-quyet-doi-lai-nha-20130416050120151.chn