"Chồng qua đời, tôi buộc phải sống tại nhà chồng mãi mãi"
Chào các bạn! Đến nay, chồng tôi đã mất được 5 tháng. Thời gian qua thật nặng nề với tôi, vừa phải chịu nỗi đau mất chồng, vừa chăm sóc mẹ chồng già yếu trong hoàn cảnh gia đình neo người. Tôi và chồng quen nhau gần 4 năm trước, từ một lần va chạm trên đường. Dù nhà anh ở Hà Nội chỉ có hai mẹ con sau khi bố anh mất sớm, tôi đã kết hôn với anh vì thấy anh hiền lành, có công việc ổn định và yêu thương tôi. Mặc dù giữa tôi và mẹ chồng thi thoảng có mâu thuẫn, nhưng nhìn chung, chúng tôi đã sống hạnh phúc.
Dù được mẹ yêu thương, anh vẫn công bằng với tôi. Để không làm anh khó xử giữa mẹ và vợ, tôi nhẫn nhịn và bỏ qua tính cách của mẹ chồng. Sau hơn một năm chăm sóc anh bị ung thư xương, mặc dù điều trị tích cực, tình trạng anh ngày càng xấu đi. Một ngày, do đau đớn, anh nghỉ làm và nhận kết quả ung thư xương, khiến anh suy sụp. Hai tháng sau, anh mới thừa nhận với tôi, vì không muốn tôi lo lắng nhưng cảm thấy không công bằng khi giấu tôi. Anh xin tôi đừng nói với mẹ vì sợ bà sẽ đau lòng.
Hơn một năm chăm sóc chồng mắc ung thư xương, dù đã điều trị tích cực, các khớp của anh ngày càng đau và khó cử động. Những ngày cuối cùng, anh yếu đi và hầu như không di chuyển được. Một tuần trước khi mất, anh cầu xin tôi hứa sẽ ở lại chăm sóc mẹ anh suốt đời, dù biết điều đó là ích kỷ. Anh nắm chặt tay tôi, như trao sứ mệnh mà anh không thể thực hiện. Tôi đã gật đầu đồng ý, hứa sẽ ở lại và chăm sóc mẹ anh đến suốt đời.
Sau khi chia sẻ tâm nguyện với vợ, chồng tôi ra đi trong thanh thản. Từ ngày anh mất, căn nhà nhỏ càng trở nên trống vắng. Tôi và mẹ chồng - hai người phụ nữ cùng chịu nỗi đau, đã xích lại gần nhau hơn và thương yêu nhau hơn. Mẹ chồng giờ thương tôi như con trai bà. Gia đình bên ngoại cũng thường xuyên gọi thăm và chia sẻ, nhưng họ cho rằng tôi ngu dại khi giữ lời hứa với chồng, và cho rằng chồng tôi ích kỷ. Mẹ đẻ tôi cũng động viên tôi tìm hạnh phúc riêng, vì tôi còn trẻ và chưa có con.
Sống bên nhà chồng lâu dài có thể khiến tôi bỏ lỡ tuổi xuân và cơ hội tìm hạnh phúc mới. Mẹ đẻ khuyên tôi nên mở lòng nếu có ai yêu thương sau khi qua giỗ đầu chồng, nhưng tôi vẫn giữ lời hứa với chồng quá cố. Tôi không muốn mẹ chồng sống một mình và sẽ chăm sóc bà cả đời. Liệu tôi có ngốc nghếch như mẹ tôi nói?


Source: https://afamily.vn/tam-su/chong-mat-toi-phai-o-lai-nha-chong-suot-doi-20140908032316501.chn