Chồng quyết định phẫu thuật cho mẹ trước, bất chấp vợ cũng đang bệnh.
Mình không muốn nhìn mặt những người tráo trở, ích kỷ ở nhà chồng. Giờ mình đã nhận ra lòng người khi gặp hoạn nạn. Hơn một tháng trước, mình phát hiện khối u ở cổ tử cung, bác sĩ bảo là u lành, có thể phẫu thuật và vẫn có thể sinh con sau này. Tuy nhiên, mẹ chồng cũng đi khám và phát hiện bị u tuyến giáp, bác sĩ khuyên phải phẫu thuật. Cả hai mẹ con đều có bệnh, nhà chồng nói "trong họa có phước", nhưng mình thì cảm thấy đây là họa vô đơn chí. Vợ chồng mình mới cưới, chưa có nhiều tiền.
Ba năm qua, vợ chồng mình chưa tích cóp được nhiều tiền, nuôi con gần như tiêu hết tiết kiệm. Giờ lại phát sinh bệnh tật, tiền phẫu thuật mặc dù không lớn nhưng vẫn khó khăn. Bố mẹ chồng sống tiết kiệm, không giúp được gì. Mình buồn và giận vì chồng phân biệt đối xử giữa mẹ và vợ. Anh chăm sóc vợ hơn nhưng thường về nhà mẹ, tìm bác sĩ cho mẹ và ưu tiên cho bà. Chồng còn mắng mình vì không về thăm nhà chồng, trong khi mẹ chồng trước giờ sống bình thường, giờ chỉ nằm chờ con trai chăm sóc.
Mình đã đề nghị chồng xin tiền từ bố mẹ anh để mình phẫu thuật, nhưng anh không phản ứng. Sau vài ngày, anh nói rằng không đủ tiền nên muốn lo cho mẹ phẫu thuật trước, trong khi mình phải điều trị nội khoa trong 6 tháng. Mình rất sốc và tức giận, vì cả hai chúng mình đều bệnh nhưng anh chỉ quan tâm đến mẹ. Mình cảm thấy như đang bị đặt vào tình huống khó xử, giống như câu hỏi "cứu mẹ hay vợ". Dù bác sĩ nói u của mình chưa lớn, nhưng mình nghĩ phẫu thuật càng sớm càng tốt. Mình cũng thấy hài hước vì bệnh của mình liên quan đến khả năng mang thai, trong khi mẹ chồng đã lớn tuổi và có thể chọc hút tế bào thay vì phẫu thuật gấp.
Nếu phải phẫu thuật, lẽ ra mình phải được phẫu thuật trước. Sau khi về nhà mẹ hơn một tuần, mình quay lại và phản đối việc sắp xếp của gia đình chồng, vì cảm thấy bị coi thường. Nếu mình có khả năng viết, có lẽ câu chuyện này đã lên báo. Giờ đây, không ai có thể chà đạp lên mạng sống của con dâu như gia đình chồng mình. Mình quyết định phải phẫu thuật ngay, không cần điều trị nội khoa. Mặc dù thiếu tiền, mình có cách giải quyết: bố mẹ chồng chắc chắn có tiền tiết kiệm và lương hưu, chỉ cần bán hai sổ lương là đủ cho cả mẹ chồng và mình phẫu thuật. Vợ chồng mình đã hết vốn sau nhiều năm nuôi con, chồng mình lương thấp và chưa ổn định. Với tình cảnh này, mình muốn ly hôn và cắt đứt quan hệ với gia đình chồng. Mình đòi quyền chữa bệnh không chỉ cho bản thân.
Mình đã sinh cháu cho nhà chồng nhưng họ không có trách nhiệm gì. Mình không phải là máy đẻ không công. Chồng không đồng ý hỗ trợ, giờ mình chỉ muốn chửi rủa họ. Họ nói yêu vợ, coi con dâu như con gái, nhưng lại bỏ mặc mình. Sống như vậy thật vô nghĩa. Mình muốn ly hôn và cắt đứt quan hệ với họ. Mình không sai khi đòi hỏi, và giờ mình rất bức bối, ghét nhà chồng đến không nuốt nổi cơm.


Source: https://afamily.vn/vo-va-me-cung-benh-chong-tuyet-tinh-de-me-phau-thuat-truoc-201432616215927.chn