Chồng rời bỏ nhà để theo đuổi sở thích cá nhân, chỉ hai câu nói của vợ qua điện thoại khiến anh không yên tâm trở lại.
Năm nay, Lâm 32 tuổi, có một vợ và hai con đang đi học. Gia đình anh nhìn có vẻ hạnh phúc, nhưng để đạt được điều đó, hai vợ chồng đã phải vượt qua nhiều khó khăn, phần lớn do Lâm gây ra. Sau 3 tháng yêu, Lâm cảm nhận vợ là người phụ nữ mình tìm kiếm và đã xin phép gia đình cưới khi hai người mới 23 tuổi, trong khi sự nghiệp còn chưa ổn định. Họ đã hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, nhưng cuộc sống trẻ tuổi và những cãi vã không tránh khỏi đã làm mối quan hệ dần xa cách. Dù Lâm luôn cố gắng vì gia đình, nhưng áp lực công việc và gánh nặng kinh tế khiến những tranh cãi ngày càng nhiều. Lâm từ nhỏ đã đam mê biểu diễn xiếc nghệ thuật và đã chọn theo đuổi nghề này.
Lâm may mắn có thể sống và kiếm tiền từ đam mê xiếc, nhưng khi gặp vợ, anh phải chọn cuộc sống làm công ăn lương, dù đam mê vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Một ngày, anh gặp lại ông chủ gánh xiếc cũ, người mời anh trở lại. Sau một cuộc cãi vã với vợ, Lâm đã đồng ý, nhưng sau đó nghiêm túc hỏi ý kiến vợ. Cô hoàn toàn ủng hộ anh, và Lâm đã bắt đầu chuyến lưu diễn cùng đoàn xiếc, sau thời gian tập luyện.
Tuổi trẻ và đam mê của Lâm bùng nổ khi anh bắt đầu chuyến đi, trong khi vợ anh lặng lẽ chuẩn bị cho anh. Khi anh lên xe đoàn, vợ chỉ nhắn: "Anh à, em sẽ chờ anh về, nhé!" Bốn tháng sau, Lâm gặp tai nạn và bất tỉnh ba ngày. Khi tỉnh dậy, anh lo lắng vợ sẽ mất bình tĩnh. Tin nhắn từ vợ khiến anh đau lòng: "Em về đây, anh cẩn thận nhé. Em và con sẽ chờ anh." Lâm nhận ra vợ đã có thai được năm tháng, và anh đau đớn nhận ra mình đã để vợ một mình trong suốt thời gian qua vì đam mê mạo hiểm.
Ngay đêm đó, anh xin nghỉ đoàn về nhà. Gần 10 năm trôi qua, vợ Lâm đã sinh con gái đầu lòng và sau đó có thêm một cô công chúa nữa. Mỗi lần nhắc lại, vợ chồng họ chỉ cười ngại ngùng.


Source: https://afamily.vn/chong-bo-nha-theo-duoi-thu-vui-rieng-vo-chi-noi-hai-cau-qua-dien-thoai-cung-du-khien-anh-day-dut-quay-tro-ve-20180807233458015.chn