Chồng say đắm, vợ lo lắng
Trước khi lấy anh Mạnh, chị Lan từng làm thư ký cho một công ty nước ngoài và có nhiều cơ hội thăng tiến. Khi yêu nhau, chị quyết định nghỉ việc để chăm sóc gia đình và sinh con theo lời anh. Tuy chăm sóc nhà cửa và con cái, chị không hay biết rằng anh Mạnh giữ chị ở nhà vì lo sợ chị sẽ bị người khác quyến rũ. Khi chị muốn trở lại làm việc sau khi sinh, anh đã từ chối và khuyên chị ở nhà chăm sóc con, cho rằng không ai làm tốt hơn mẹ.
Chị Lan phàn nàn về lời hứa của anh Mạnh trước khi cưới, anh chỉ cười và bảo rằng nếu không hứa thì chị đã không đồng ý lấy anh. Anh khuyên chị ở nhà chăm sóc con cho tới khi chúng lớn, sau đó có thể làm việc trong công ty gia đình. Hơn một năm sau, chị mang bầu bé gái thứ hai và mất thêm một năm để con cứng cáp. Cuộc sống gia đình khá giả, chị vẫn giữ được vẻ đẹp dù đã có hai con. Tuy nhiên, anh Mạnh càng lo lắng và sợ mất chị, đặc biệt khi bạn bè khen ngợi vợ. Vì vậy, anh quyết định giữ chị ở nhà. Nhưng nỗi khổ của chị không chỉ là cảm giác bí bách, mà còn là việc anh luôn đi theo khi chị ra ngoài, ghen tuông khi chị trò chuyện với người khác.
Anh ghen tuông và coi chị như vật sở hữu dễ vỡ, luôn lo lắng chị sẽ bỏ đi với người khác. Sự hoang tưởng này dẫn đến việc anh thường xuyên đòi hỏi sinh lý ở chị, không chỉ vào ban đêm mà bất cứ lúc nào. Anh Mạnh thường xuyên tranh thủ về nhà giữa giờ làm việc và yêu cầu chị "chiều" để bù cho những ngày anh vắng mặt. Dù yêu chồng, chị Lan cảm thấy buồn và trở nên ít nói vì sự ghen tuông vô lý và đòi hỏi thái quá của anh. Tâm trạng của chị càng khiến anh ghen hơn, dẫn đến những yêu cầu nhiều hơn. Cuối cùng, không chịu nổi, chị Lan quyết định về nhà mẹ đẻ. Anh Mạnh xin lỗi và mong chị quay lại, nhưng chị vẫn từ chối, trong khi bố mẹ chị không hiểu vì sao hai vợ chồng lại bất hòa dù chưa bao giờ to tiếng.
Chị Lan thở dài chia sẻ: “Anh ấy yêu con quá mức, đến mức cuồng si, nên con sợ…”. Chuyện của họ chỉ người trong cuộc mới hiểu, còn mọi người xung quanh chỉ biết ngơ ngác. Chị mong chồng bớt ghen tuông, để cuộc sống vợ chồng không còn như địa ngục và tù giam lỏng nữa.
Source: https://afamily.vn/chong-yeu-cuong-si-vo-phat-hoang-20120403044341149.chn