Chồng sốc nặng khi tôi thông báo mua được căn hộ chung cư, lập tức tát tôi và bỏ đi ngay lập tức.
Khi mới cưới, chồng tôi là giáo viên tiểu học, còn tôi làm văn phòng, tổng thu nhập chưa bao giờ vượt 10 triệu đồng mỗi tháng. Với số tiền đó, chúng tôi sống rất chật vật, phải cắt giảm chi tiêu và tôi thường phải giấu chồng xin tiền mua sữa cho con. Dù khó khăn, chúng tôi vẫn rất tình cảm. Chồng tôi không bao giờ nhậu nhẹt, luôn về giúp vợ chăm sóc con cái. Tôi khuyên anh đi dạy thêm để cải thiện thu nhập, nhưng anh không muốn, khiến tôi nản lòng. Để không sinh con thứ hai trong cảnh nghèo, tôi quyết định phải tăng thu nhập gia đình.
Mỗi tối sau giờ làm, tôi tham gia lớp quản lý nhân sự và tranh thủ thời gian rảnh để đọc sách liên quan đến lĩnh vực này. Sau hai năm nỗ lực, tôi tự tin xin việc và bất ngờ trúng tuyển vị trí trưởng phòng nhân sự với mức lương 35 triệu đồng, con số mà tôi không dám mơ ước. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc vì biết lương cao đi kèm trách nhiệm lớn. Kinh nghiệm của tôi là cần có bản lĩnh, tự tin và suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Nhờ mức lương cao, cuộc sống gia đình dễ thở hơn, trong khi chồng vẫn nghĩ tôi chỉ là nhân viên văn phòng với lương 4 triệu. Sau hai năm làm việc, tôi đã tiết kiệm được hơn 600 triệu đồng và quyết định mua căn hộ chung cư để tạo bất ngờ cho chồng.
Sau khi nhận căn hộ chung cư, tôi vui mừng thông báo với chồng, nhưng anh lại tát tôi và nghi ngờ tôi có quan hệ ngoài luồng vì lương thấp hơn anh. Anh bỏ đi mà không cho tôi cơ hội giải thích, mặc dù tôi đã cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tôi đã tìm chồng khắp nơi và gửi tin nhắn giải thích, nhưng anh chỉ đáp lại bằng đơn ly dị, cho rằng tôi không xứng đáng với anh vì quá giỏi giang.
Mọi người ơi, tôi phải làm gì để anh ấy hiểu mẹ con tôi cần anh?



Source: https://afamily.vn/vua-bao-tin-voi-chong-la-mua-duoc-can-ho-chung-cu-chong-thang-tay-tat-toi-roi-dung-dung-bo-nha-ra-di-20190705163704519.chn