Chồng sốc nặng trước tin vợ thua lỗ 500 triệu trong kinh doanh.
Cô đang giữ một người đàn ông đã mất hết tình cảm. Phụ nữ thường nói không cần dựa dẫm vào đàn ông, vậy sao không giải thoát cho cả hai để bớt khổ? Nếu cô không chịu ký vào đơn ly hôn, tôi sẽ làm tới khi cô không chịu nổi. Những lời nói đó như những nhát búa đập vào tai cô. Cuối cùng, cô im lặng và ký tên vào đơn ly hôn. Cô không còn hy vọng vào chồng, chỉ muốn giữ gia đình cho con. Cô làm kinh doanh, còn anh là viên chức, và cô luôn là người chi tiêu trong nhà. Dù có lúc buồn khi thấy chồng người khác chăm sóc gia đình, cô cũng tự nhủ rằng cuộc sống không ai hoàn hảo.
Cô cảm thấy vui khi anh chung thủy và hướng về gia đình. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của cô gặp khó khăn, từ vài chục triệu nợ tăng lên 500 triệu. Trong hai tháng, cô gầy đi gần chục kg vì lo lắng, phải vay mượn từ bạn bè và xin mẹ cho thế chấp sổ đỏ. Dù anh biết mọi chuyện, nhưng anh vẫn thờ ơ, không giúp đỡ. Cô một mình gánh vác kinh tế gia đình trong suốt 5 năm hôn nhân. Khi kỷ niệm 5 năm cưới, cô đã mua cho anh một chiếc xe tay ga mới, nhưng khi cô gặp khó khăn, anh từ chối bán xe để giúp cô.
Cô tủi thân khóc một mình, nhưng biết rằng hờn trách chồng cũng không giải quyết được gì, chỉ làm không khí gia đình thêm căng thẳng. Cô tự an ủi rằng có thể anh không xoay sở được hoặc không quen với áp lực tài chính. Tuy nhiên, khi biết số nợ lên đến 500 triệu, anh lập tức yêu cầu ly hôn và khẳng định rằng con gái nên ở với cô. Cô đau đớn và không còn nước mắt để khóc, ban đầu níu kéo vì con nhưng cuối cùng chấp nhận buông bỏ. Sau khi nộp đơn ly hôn, cô và con gái dọn ra ngoài, nhưng anh chặn mọi liên lạc, chỉ để lại câu "Có gì gặp nhau ở tòa". Cô không thể liên lạc để bàn chuyện liên quan đến con gái, khiến lòng cô thêm trĩu nặng.
Ban đầu, cô còn tìm cách biện minh cho anh ta, cho rằng việc anh ly hôn trong lúc cô đang gặp khó khăn đã quá đáng. Nhưng sự thật chứng minh anh ta muốn cắt đứt mọi liên hệ. Cô không thể gọi được cho anh, nhưng khi dùng số khác, anh ngay lập tức từ chối nghe máy. Cô gọi lại thì số đó đã bị chặn. Nếu không gặp nạn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh không chỉ bỏ vợ không chút áy náy, mà còn sợ phải tiếp xúc với cô, lo cô sẽ vay tiền hay bám víu. Thậm chí, cả con gái cũng bị bỏ rơi. Trong khi anh vẫn sử dụng chiếc xe máy và những món đồ cô mua cho, và sống bằng công sức của cô suốt 5 năm. Dù có sống chung, cô cũng không dám mong chờ anh giúp đỡ trả nợ.
Cô có thể bị cho là nợ nần vì chơi bời hay hoang phí, nhưng thực tế, đôi khi con người có thể làm những điều không ngờ đến trong những hoàn cảnh nhất định, như chồng cũ của cô.


Source: https://afamily.vn/vo-lam-an-thua-lo-500-trieu-va-phan-ung-khong-the-tin-noi-cua-chong-20180312012133715.chn