Chồng tan nát lòng khi phát hiện vợ âm thầm lập kế hoạch rũ bỏ và ôm trọn tiền "bồi thường" rời đi.
Sau hơn một năm cưới, An và Thịnh vẫn chưa có con, khiến cả hai bên gia đình lo lắng. Thịnh quyết định đưa vợ đi khám sức khỏe, nhưng An bận việc nên Thịnh đi một mình. Kết quả cho thấy Thịnh bình thường, còn An bị hội chứng buồng trứng đa nang, khó có con tự nhiên. Dù buồn, An vẫn động viên chồng rằng ông trời sẽ thương họ. Tuy nhiên, sau nửa năm nữa, An vẫn không mang thai, gây áp lực lớn cho cả gia đình. Tâm trạng An ngày càng xấu đi, trở nên cáu gắt và có dấu hiệu trầm cảm, khiến bầu không khí gia đình căng thẳng.
Thịnh đưa vợ đi khám bác sĩ, và bác sĩ cho biết An đang chịu áp lực tâm lý lớn, dẫn đến bất ổn tinh thần. Gia đình cần tạo sự thoải mái và không gây áp lực cho cô, tránh tình trạng xấu đi. Sau khi trở về, Thịnh ban đầu cố gắng kiên nhẫn nhưng dần cảm thấy nản lòng khi tình trạng của An không cải thiện. Anh đi làm mệt mỏi, tối về lại gặp rắc rối, khiến anh cảm thấy áp lực. Họ đến với nhau qua mai mối và chưa có thời gian gắn bó sâu sắc. Dù có trách nhiệm, Thịnh cảm thấy mệt mỏi. Bố mẹ anh cũng lo lắng vì con dâu không thể sinh cháu và đang bệnh, khiến họ cảm thấy già đi. Họ vẫn thương An, nhưng hạnh phúc của con trai và cháu nội quan trọng hơn.
An và Thịnh đã kết hôn được 2 năm, nhưng tâm lý của An ngày càng nặng nề dù gia đình Thịnh đã cố gắng chạy chữa. An nghỉ làm, gánh nặng tài chính đè lên Thịnh, khiến anh cảm thấy cô trở thành gánh nặng. Bố mẹ Thịnh bắt đầu khuyên anh ly hôn để tìm hạnh phúc mới, vì họ lo lắng cho tương lai của con trai. Bạn bè cũng nhắc nhở rằng Thịnh không có nghĩa vụ phải gánh vác An suốt đời. Nhìn thấy hạnh phúc của người khác, Thịnh dần lung lay. Cuối cùng, khi An bình tĩnh, Thịnh nhẹ nhàng đề cập đến chuyện ly hôn.
An nổi giận, lao vào đánh Thịnh và mắng mỏ anh không thương tiếc. Thịnh chỉ đứng im chịu đựng, lòng đầy tuyệt vọng. Ngày sau, An tuyên bố đồng ý ly hôn nhưng yêu cầu Thịnh phải bồi thường 300 triệu, nếu không cô sẽ không ly dị và sẽ làm rùm beng chuyện nhà Thịnh bội bạc. Bố mẹ Thịnh tức giận, nhưng họ đã làm hết sức cho An trong 2 năm qua. Số tiền ấy rất lớn với gia đình họ. Cuối cùng, Thịnh quyết định chấp nhận yêu cầu của An, coi như bồi thường và cũng để lòng anh được thanh thản.
Sau khi nhận tiền và ký giấy ly hôn, An nhanh chóng trở lại bình thường, vui vẻ dọn đồ về nhà mẹ đẻ và đẩy nhanh thủ tục ly hôn. Chỉ vài ngày sau khi nhận phán quyết, Thịnh nghe tin An sống chung với người yêu cũ và mở cửa hàng kinh doanh. Thịnh thấy lạ, tìm hiểu thì biết chuyện, và vài tháng sau lại nghe An có thai. Nghi ngờ, Thịnh đến gặp An, cô thẳng thắn: “Tôi không có vấn đề gì, chỉ không muốn có thai với anh nên đã uống thuốc tránh thai. Nhờ anh, tôi mới có tiền bồi thường để đầu tư, giờ có cuộc sống hạnh phúc đáng giá.” An cười, nhìn Thịnh với vẻ mãn nguyện.
An không thật lòng muốn cưới Thịnh; cuộc hôn nhân với anh chỉ là một chiêu trò kiếm lợi để trở về với người tình cũ. Thịnh im lặng ra về, dù tức giận nhưng không có ý định trả thù. Anh quyết định chấm dứt mọi liên quan đến An.


Source: https://afamily.vn/chong-vo-vun-khi-phat-giac-bi-vo-lap-muu-ru-bo-con-duong-hoang-om-theo-tien-boi-thuong-20180123200656666.chn