Chồng tán thưởng, con ca ngợi "món ăn mẹ nấu ngon như nhà hàng danh tiếng"
Mỗi khi mẹ hỏi "Hôm nay ăn bún nhé", các con của chị Thu Hương ở Hà Nội đều vui mừng. Ăn sáng tại nhà đã trở thành văn hóa gia đình chị. Chị thường nấu các món nước như bún, mì, phở, cháo... để thay đổi bữa sáng. Bữa sáng quan trọng không kém bữa trưa và tối, cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ để có đủ năng lượng cho ngày học tập. Tuy trẻ thường ngái ngủ vào buổi sáng, nhưng các món nước là lựa chọn tuyệt vời. Mỗi khi nghe mẹ đề xuất ăn phở hoặc bún, bọn trẻ đều háo hức reo lên vì không chỉ được đổi món mà còn thích thú với hương vị thơm ngon của chúng.
Mình từng ước ngày nào cũng được ăn bún, miến, phở thay cơm, và bây giờ các con mình cũng vậy. Mỗi khi mẹ nói ăn bún, cả nhà lại reo vui. Làm mẹ với nhiều con, mình thích nấu món nước vì nhanh gọn và đầy đủ chất. Nấu một nồi bún phở rất đơn giản với mình, chỉ cần quen tay và biết sắp xếp. Nhìn các món ăn mình làm, mọi người khen ngợi vì đẹp mắt và ngon miệng, chắc chắn các bé sẽ thích lắm.
Chị Hương chia sẻ rằng hồi mới vào bếp, chị mất cả tiếng đồng hồ để hoàn thành một món ăn. Tuy nhiên, qua thời gian, chị đã cải thiện kỹ năng và nhanh hơn. Chị thường tra cứu công thức trên mạng để tìm món phù hợp với khẩu vị gia đình, đặc biệt khi chồng chị, người dân phố cổ, chỉ quen ăn đồ ngon. Điều này đã thúc đẩy chị phải nâng cao tay nghề. Chị tự hào rằng món ăn của mình không thua kém hàng nổi tiếng và động lực của chị đến từ tình yêu thương dành cho gia đình. Chị thường đùa rằng nấu ăn ngon giúp chồng con không chán cơm mà còn thèm phở vợ. Chị Hương chúc mọi người luôn ấm áp tình yêu thương và có nhiều bữa ăn ngon.






















Source: https://afamily.vn/chong-gat-gu-con-khen-nuc-no-mon-me-nau-khong-thua-nha-hang-noi-tieng-20231211144444597.chn