Chồng thẳng thừng nói rằng anh có bồ là vì tôi gây áp lực.
Tôi và chồng quen nhau khi học đại học. Trong thời gian tìm hiểu, đến năm thứ hai, tôi chủ động theo đuổi anh vì ngoại hình rất hợp với gu của mình. Dù gia đình anh bình thường còn gia đình tôi khá giả, tôi vẫn yêu anh. Tôi lo lắng về việc sau khi tốt nghiệp, nếu tôi về quê làm việc mà anh không muốn theo, có thể chúng tôi sẽ chia tay. Tuy nhiên, vì yêu anh và coi trọng mối quan hệ, tôi quyết định không suy nghĩ quá nhiều. Trong thời gian yêu, tâm trạng và phong độ của anh rất ổn định, chúng tôi đã có những khoảnh khắc vui vẻ mà không cần anh phải chi tiêu hào phóng cho tôi.
Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy chạnh lòng vì những món quà bình dân anh tặng, nhưng điều quan trọng là anh sẵn sàng về quê tìm việc làm cùng tôi sau khi tốt nghiệp. Một năm sau, chúng tôi kết hôn và bố mẹ tôi hết lòng giúp đỡ, mua nhà và xe mà không yêu cầu gì từ gia đình anh. Tôi tự hào về chồng và gia đình chồng, nhưng cũng nhận ra mình đã đơn phương đầu tư vật chất, nên thường kiêu căng và không kiêng nể anh. Khi chồng làm tôi phật ý, tôi thường tìm cách làm khó anh cho đến khi anh xin lỗi. Đến năm thứ 4, khi chồng có địa vị và tài chính ổn định, tôi phát hiện anh có nhân tình và công khai ngoại tình mà không hề giấu diếm.
Khi tôi phát hiện chồng ngoại tình, anh tuyên bố sẽ không chia tay với nhân tình. Tôi đau đớn, phẫn nộ gào thét hỏi lý do thì anh đổ lỗi cho tôi, cho rằng tôi ép buộc anh ngoại tình. Nỗi đau phản bội như mũi nhọn cứa vào lòng tôi. Dù tôi đã cống hiến nhiều cho gia đình, anh vẫn dửng dưng phủ nhận và đổ lỗi cho tôi. Tôi không muốn con cái lớn lên trong gia đình ly hôn, nhưng trước thực tế chồng không muốn chia tay, tôi chỉ có thể miễn cưỡng giải thoát cho anh.
Thực sự, tôi muốn hàn gắn tình cảm gia đình nhưng đã không còn niềm tin để gửi gắm.
Source: https://afamily.vn/chong-trang-tron-bao-rang-anh-co-nhan-tinh-la-do-toi-ep-20240524140945495.chn