Chồng thích lãng mạn và phóng khoáng.
Vợ chồng tôi đã cưới được 10 năm và có một con. Chồng tôi là người có trách nhiệm, nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng và không tin tưởng. Dù anh ấy thỉnh thoảng mắc lỗi nhỏ và sẵn sàng sửa chữa, nhưng tôi vẫn đau buồn vì những biểu hiện đáng ngờ của anh, như luôn mang điện thoại bên mình, vào nhà vệ sinh để nhắn tin, và nói chuyện qua điện thoại một cách mập mờ. Một lần, khi tôi mượn điện thoại của chồng, anh đã nhanh chóng xóa một tin nhắn và nói không có gì, khiến tôi nghi ngờ về sự rõ ràng trong mối quan hệ của chúng tôi. Sau đó, anh cài đặt mật khẩu cho điện thoại và email.
Tôi lén xem tin nhắn của chồng, và phát hiện anh thường gửi những lời lẽ âu yếm đến nhiều người khác, quan tâm đến cuộc sống của họ. Mặc dù tôi đã nhắc nhở anh về sự tôn trọng trong giao tiếp với phụ nữ khác, tình hình vẫn không cải thiện. Dù gia đình tôi rất hạnh phúc, chồng vẫn giữ thói quen bay bướm, khiến tôi băn khoăn về cách giải quyết vấn đề này.
Tôi lo lắng không biết mình có quá khắt khe với chồng hay không. Liệu trong hôn nhân có nên cho phép những mối quan hệ như vậy? Tôi sợ tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến điều tồi tệ. Mong nhận được lời khuyên để giải tỏa tâm lý và giúp chồng không sa ngã, vì tôi không muốn lúc nào cũng phải theo dõi anh ấy.
Source: https://afamily.vn/chong-bay-buom-20110704110546572.chn