Chồng thừa nhận hối hận khi kết hôn với tôi vì lý do tôi đã "mất" với nhiều người!
Tôi và anh quen nhau qua Facebook khi anh tìm thông tin về người yêu cũ, một cô gái học cùng trường với tôi. Tình yêu đó mang lại cho anh nhiều nuối tiếc vì bị gia đình chị ngăn cản. Dù vậy, anh vẫn hướng về cô ấy và muốn được gia đình chấp nhận. Anh làm quen với tôi chỉ để dò hỏi thông tin, nhưng rồi chúng tôi trở nên gần gũi qua những cuộc trò chuyện về cuộc sống, gia đình và tương lai. Sau một năm, anh xin số điện thoại và chúng tôi bắt đầu gọi điện cho nhau mỗi tối, tạo nên sự thân thiết. Tôi dần có tình cảm với anh vì anh chững chạc, hiểu chuyện và tâm lý hơn những người bạn cùng tuổi.
Tôi ngưỡng mộ và tin tưởng anh, chia sẻ nhiều điều chưa từng kể với ai, kể cả việc mối tình đầu của tôi chỉ kéo dài một tháng đã lừa dối tôi. Khi quyết định buông tay, tôi phát hiện mình có thai. Tôi tin tưởng anh, nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau do khoảng cách tuổi tác và những bí mật trong tâm hồn anh. Tuy nhiên, sau hai năm trò chuyện, tình cảm bùng phát và chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu mãnh liệt. Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy hai tháng hạnh phúc, chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn do anh phát hiện những lời nói vô tâm của tôi với bạn bè.
Anh luôn hoài nghi về nhân cách của tôi. Tôi vô tư đến mức vô tâm, thường phát ngôn không suy nghĩ trên Facebook, khiến anh nghĩ tôi từng trải. Từ khi quen anh, tôi nhận ra câu "cái miệng hại cái thân". Những lời nói của tôi đã gây ra nhiều cãi vã và hiểu lầm, khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Mỗi ngày chúng tôi cãi nhau và chia tay ít nhất một lần, và anh là người luôn đòi chia tay. Tôi chỉ biết khóc lóc và giải thích qua điện thoại vì ở xa nhau. Dù vậy, chúng tôi vẫn yêu nhau rất nhiều. Tôi đã trao thân cho anh, và anh không nỡ bỏ tôi dù đã xúc phạm tôi nặng nề. Tôi nhẫn nhịn vì tình yêu.
Tôi tin rằng một ngày anh sẽ hiểu tôi, nhưng tôi đã lầm. Anh đã lục tìm mọi thông tin về tôi, khiến tôi không được yên ổn. Tôi thường vui đùa với bạn bè, nhưng không có ý định làm tổn thương ai. Chỉ có anh mới khiến tôi gạt bỏ lòng tự trọng để níu kéo tình cảm. Từ một cô gái vô tư, tôi trở nên trầm tĩnh và u sầu, khiến mọi người khuyên tôi nên từ bỏ. Nhưng tôi vẫn cố chấp và nhận ra rằng hạnh phúc không dễ dàng như tôi nghĩ.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Khi cuộc sống trở nên khó khăn, tôi quyết định buông tay anh. Lúc này, tôi phát hiện mình có thai. Khi thông báo cho anh, anh yêu cầu tôi đi khám thai để xác nhận đó có phải là con anh không. Anh nghi ngờ đến mức nghĩ rằng cái thai không phải của anh, mặc dù anh ở xa. Anh thường xuyên gọi điện bắt tôi quay video khắp phòng để kiểm tra, căn giờ tôi đi làm và mắng chửi nếu tôi đến muộn. Anh còn nghi ngờ tôi có người khác. Tôi không hiểu tại sao mình lại chịu đựng những điều đó, nhưng vì yêu mù quáng, tôi đã hy sinh lòng tự trọng. Cuối cùng, chúng tôi kết hôn.
Thời gian sống chung với chồng là quãng khủng hoảng đối với tôi. Ngày nào tôi cũng bị dằn vặt, hành hạ. Mỗi khi có ai đó nói chuyện với tôi, dù chỉ là vài câu xã giao, anh cũng tra khảo tôi. Do tôi hoạt động văn nghệ, anh luôn nghi ngờ tôi dễ dãi khi chụp hình thân mật.



Source: https://afamily.vn/chong-bao-hoi-han-vi-da-lay-toi-vi-toi-da-mat-voi-nhieu-nguoi-6532.chn