Chồng tiến sĩ được vợ "nuôi toàn diện" nhưng vẫn đòi mua ô tô tiền tỷ với lý do khó tin, vợ phản ứng mạnh khiến anh ta phải hối hận.
Nhiều người đàn ông có gia đình nhưng thiếu trách nhiệm, chỉ biết vui chơi mà không quan tâm đến vợ. Điều này có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân. Một câu chuyện trên mạng xã hội Zhihu Trung Quốc kể về một người phụ nữ có chồng là tiến sĩ. Trong thời gian chồng học, cô đã lo toàn bộ chi phí sinh hoạt và mua nhà, trong khi chồng chỉ đến hôn lễ. Sau khi tốt nghiệp, cô hy vọng chồng sẽ cùng gánh vác tài chính, nhưng anh ta lại tính toán từng chút và thường bảo vợ mua đồ cho gia đình.
Anh ta thường tự chọn đồ như giá sách rồi gửi link cho tôi để tôi trả tiền, khiến tôi cảm thấy như mẹ anh ta. Anh ta chi tiêu thoáng cho bản thân nhưng lại bắt tôi trả tiền cho những thứ có thể dùng chung, trong khi chưa từng bỏ ra đồng nào cho nhà. Anh ta phàn nàn về việc không có lò nướng nhưng lại không mua, đợi tôi mua và khi tôi từ chối, anh ta lại cằn nhằn. Khi tôi đề nghị anh tự mua, anh ta bảo đã mua thì để tôi dùng, cho thấy anh ta thiếu ý thức và trách nhiệm. Gần đây, anh ta còn yêu cầu tôi đổi xe ô tô, trong khi xe hiện tại là quà từ bố mẹ tôi.
Sau khi kết hôn, tôi nghĩ việc đổi xe mới là hợp lý, nhưng chồng không muốn chi tiền. Tôi đề xuất dùng tiền mừng cưới để trả trước một phần và trả góp phần còn lại, nhưng anh không đồng ý, lý do là xe tôi lái nhiều hơn. Dù vậy, mỗi lần anh đi đâu tôi đều phải lái. Anh thích mua xe đắt tiền như Mercedes-Benz hay BMW, trong khi tôi chỉ muốn chiếc Volvo khoảng 1,5 tỷ. Chúng tôi đã bàn về việc này lâu nhưng anh vẫn không chịu góp tiền, thường nhắc đến việc mình là tiến sĩ để làm lý do. Dù anh có bằng cấp cao, nhưng tôi không hiểu sao lại dùng điều đó để biện minh cho việc mua xe đắt tiền, trong khi chúng tôi không phải giàu có. Tôi chỉ cần một chiếc xe vừa đủ tiện nghi và thoải mái.
Anh ta nhất quyết đòi xe sang vì lý do là tiến sĩ, không muốn bị bạn bè chê cười. Nghe vậy, tôi cảm thấy chán nản và quyết định ly hôn. Anh ta từ chối và yêu cầu bồi thường thiệt hại thanh xuân, nhưng nhà đang ở là của tôi. Tôi không chấp nhận và làm đơn ly hôn ngay. Sau đó, gia đình anh ta rêu rao tìm vợ mới cho anh. Cuộc sống của tôi như được giải thoát sau ly hôn, vì một người chồng vô trách nhiệm không thể mang lại hạnh phúc.
Có những người đàn ông vô trách nhiệm, chỉ biết hưởng thụ, làm gánh nặng cho phụ nữ. Để xây dựng gia đình, cả hai cần nỗ lực và hỗ trợ nhau. Khi một người không chịu trách nhiệm, ly hôn có thể là quyết định tốt nhất.


Source: https://afamily.vn/chong-la-tien-si-doi-mua-o-to-tien-ty-vi-ly-do-kho-do-vo-ra-don-trung-phat-khien-anh-ta-hoi-han-khong-kip-20200503102422475.chn