Chồng tôi bất ngờ khi nhìn thấy thực đơn bữa tối, tôi cảm thấy hài lòng.
Tôi vừa trải qua những ngày thú vị và thỏa mãn. Mọi việc cần làm đã xong, giờ chỉ còn chờ chồng tự thú để giải tỏa nỗi uất ức. Hơn ba tháng trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình, và tôi đã rất đau khổ. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại vì không có bằng chứng để đối chất. Nếu chồng thừa nhận, tôi có thể tha thứ; nếu anh cứng rắn, chúng tôi sẽ chia tay, nhưng anh cũng không phải chịu đau khổ nhiều. Kế hoạch của tôi là cho anh thấy hậu quả của việc ngoại tình. Sau một tháng điều tra với sự giúp đỡ của bạn và đồng nghiệp, tôi đã tìm ra "ổ ngoại tình" của anh, nơi cô ta sống khá xa với một căn nhà riêng.
Cô ta tham gia một hội phụ nữ mê nấu nướng trên Facebook, vì vậy tôi đã lập tài khoản giả để kết bạn. Cô ta nghĩ chồng tôi đã ly hôn, mặc dù biết anh có vợ con. Trong nhóm bạn thân, cô ta chia sẻ ảnh chụp chung với chồng tôi, và tôi đã tìm cách xem được những hình ảnh đó. Đã hơn ba tháng từ khi tôi phát hiện chồng ngoại tình, nỗi đau và tức giận khiến tôi muốn gào thét, nhưng tôi vẫn phải tươi cười. Mỗi lần nhìn ảnh, tôi càng cảm thấy đắng nghẹn. Tôi quyết định lưu lại những bức ảnh và có ý định in lớn để treo trong phòng như một kỷ niệm về sự phản bội. Hơn nữa, khi biết chồng sẽ đi gặp cô ta, tôi đã lả lơi mời anh chụp một tấm ảnh trước khi anh đi.
Chồng tôi từ chối, nhưng tôi lại khéo léo thuyết phục khiến anh phải chiều lòng. Dù không còn tình cảm với người đàn ông đã phản bội, tôi vẫn khiến anh phải phục tùng lần nữa. Chồng ra khỏi nhà với vẻ mặt thất thần, có thể giờ gặp tình nhân cũng chỉ ngồi nhìn nhau. Tôi cảm thấy hài lòng với suy nghĩ đó. Chồng về sớm với vẻ cau có, tôi nằm cười thầm. Cô tình nhân khoe sẽ nấu ăn cho chồng vào cuối tuần, nhưng chồng lại viện cớ họp gấp để về muộn. Tôi biết mà vẫn tỏ ra thông cảm, trong khi anh chỉ đến nhà tình nhân ăn cơm nhưng phải diện vest và mang cặp tài liệu. Đến 8 giờ, tôi gọi điện hỏi chồng có về không, anh ậm ừ muốn từ chối nhưng không dám, chắc đang ăn bên cô ta.
Tôi đã chuẩn bị bữa tối giống hệt những món mà nhân tình của chồng nấu. Khi chồng về, tôi rất hài lòng khi thấy anh biến sắc. Dù biết anh đã no, tôi vẫn ép anh ăn hết. Tôi tin rằng từ nay anh sẽ sợ những món đó. Để giữ chồng ở nhà, tôi gọi ông bà nội ngoại đến chơi, khiến anh phải hủy hẹn với nhân tình. Tôi cũng phát hiện chồng giấu bao cao su trong bao thuốc lá, nên đã thay bằng bong bóng của con.
Khi sắp lên giường với cô ta, không biết chồng có nhận ra những tố cáo ngoại tình gần đây không. Từ hôm đó đến nay, chồng luôn có vẻ mặt buồn bã và dò xét tôi, có lẽ anh muốn nói nhưng chưa dám. Tôi thì lại tỏ ra như không hay biết, thực sự mong chờ anh tự thú. Cô bạn thân cho rằng tôi ác khi hành hạ chồng như vậy, nhưng tôi nghĩ đó là cách khôn ngoan để trị chồng. Là một người vợ bị phản bội, tôi hy vọng các chị em ủng hộ tôi.


Source: https://afamily.vn/toi-ha-da-khi-thay-mat-chong-bien-sac-truoc-thuc-don-com-toi-nay-20141023034537721.chn